NHỮNG CHIẾC GHÊ CHÈO TRÊN NƯỚC LŨ, NHỮNG NGƯỜI CẢNH SÁT DŨNG CẢM CỨU MẸ-con TRONG MƯA LŨ KHỐN KHỔ!

CẢNH CẢNH MÙA LŨ TẠI QUẢNG NGÃI: HÀNH ĐỘNG CỨU TRỢ NGƯỜI DÂN GIỮA MƯA LŨ DANG DÁT

Trưa nay 29.10, nước sông Trà Bồng dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực ven bờ ở Quảng Ngãi. Trong đó, thôn Giao Thủy trở thành điểm nóng của vùng thiên tai khi nước tràn vào nhà dân, gây hoang mang và nguy hiểm cho cư dân.

Chị Đỗ Thị Thu Hà, 31 tuổi, sống tại Giao Thủy, cùng con nhỏ mới vài tháng tuổi không kịp thoát khỏi cảnh ngập nước. Chị Hà cho biết: “Chồng tôi giờ đang làm việc xuất khẩu tại Nhật, còn tôi chỉ biết lo lắng cho con trong tình cảnh nguy cấp này.” Trong tình thế cấp bách, chị Hà cùng con được giữ chặt trong căn nhà nhỏ, khi nước bắt đầu tràn vào.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Chỉ huy xã đã chỉ đạo tích cực giải quyết cứu trợ, phối hợp cùng anh Lê Văn Sỹ – Tổ trưởng Tổ an ninh thôn Giao Thủy và anh Hồ Minh Vũ – học viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân. Họ sử dụng ghe băng qua dòng sông Trà Bồng chảy xiết, tìm cách tiếp cận ngôi nhà bị ngập lụt, nhằm giải thoát cho các cư dân gặp nạn.

Anh Lê Văn Sỹ kể lại: “Khi đến nơi, nước đã dâng gần nửa ống chân. Chúng tôi phải bồng cháu bé, dìu chị Hà xuống ghe trong mưa gió. Mọi người đều cố gắng giữ bình tĩnh, giúp đỡ nhau vượt qua thử thách này.” Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ dũng cảm giữ ghe, dìu người dân xuống cứu nguy đã khiến nhiều người xúc động. Sau khi sơ tán thành công, họ còn quay lại giúp chuyển đồ đạc, vật dụng trong nhà lên cao, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hình ảnh ấm lòng đó được cộng đồng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi và cảm thông. Lãnh đạo Công an xã Bình Sơn cho biết: “Chúng tôi đã duy trì lực lượng trực 24/24 trong những ngày vừa qua. Mỗi ngày, chúng tôi đều lội bùn, dầm mưa để kịp giúp đỡ dân, mong giảm thiểu thiệt hại.”

Trong cơn lũ dữ, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, âm thầm lao vào giúp đỡ người dân vượt dòng nước xiết như một biểu tượng của tình người ấm áp và lòng trách nhiệm. Những hành động này đã trở thành điểm sáng, tiếp thêm nghị lực và niềm tin vào khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng miền Trung.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *