NHỮNG GƯƠNG MẶT ẤN TƯỢNG TRONG BỨC ẢNH ĐÁNG NHỚ GẦN 100 NĂM KHOA TIÊU DƯƠNG RỖNG NGỜI NHƯNG ĐỌC ĐƯỢC CẢ CUỘC ĐỜI.

LỄ ĐƯA ĐẶC BIỆT 5 CHA CON VỀ CỬA NGHIỆP: CẢNH NGHÈO KHÓ, NỤ CƯỜI TRONG TIM AI

Ngày 22 tháng 3 năm 2026, lễ đưa tang của năm cha con tại Ulsan diễn ra trong không khí nghẹn ngào, chất chứa nỗi đau xé lòng của một gia đình bị xoáy vào bi kịch nghèo đói. Trong căn nhà nhỏ, những đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện đã phải rời xa thế gian trong cảnh nghèo khổ, khiến lòng người không khỏi xót xa.

Từ đầu đoàn đưa tang, những bài vị của bốn cô gái nhỏ, lần lượt 7 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi và bé trai 5 tháng tuổi, cùng linh cữu của người cha mới 34 tuổi, lần lượt cúi đầu tiễn biệt. Phía sau là người mẹ tên Kim, 35 tuổi, trong bộ đồ tang, mắt đỏ hoe nức nở theo đoàn xe. Suốt tuần lễ tang, không khí vắng lặng và u sầu bao trùm, không có khách viếng thăm hay lẵng hoa chia buồn, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ.

Hình ảnh trong di ảnh thể hiện sự ngây thơ của các đứa trẻ, người cha ôm con út trong tã, đứa lớn tạo dáng vui vẻ với tay chữ V hoặc trỏ trêu chọc. Trước di ảnh là những món đồ yêu thích của các bé khi còn sống, từ trái cây, bình sữa đến lon cà phê của người cha. Hình ảnh chiếc bình sữa đặt phía trước di ảnh như một biểu tượng đau xót của sự mất mát quá đỗi.

Trong nước mắt, bà Kim nghẹn ngào kể về các con: “Các con tôi đều rất tươi sáng và ngoan ngoãn, dù không may gặp phải cha mẹ kém cỏi nên đã phải lớn lên trong nghèo khó. Trái tim tôi thắt lại vì chưa thể lo nổi cho các con một bữa ăn tử tế đã phải tiễn biệt thế này.” Bà cầu xin rằng ở thế giới bên kia, các con sẽ không còn đói, được ăn uống no đủ và làm những điều mình thích.

Chia sẻ về người chồng quá cố, bà Kim cho biết ông vốn mồ côi từ nhỏ, thể hình gầy yếu, thường gặp nhiều khó khăn trong tìm việc. Ông thường xuyên thể hiện cảm xúc trầm cảm, những câu nói tuyệt vọng như “Thế gian này chẳng có ai để tin tưởng” hay “Tôi có nói ra thì ai thèm nghe”. Trước đó, ngày 18 tháng 3, cảnh sát phát hiện thi thể ông cùng 4 con trong căn nhà tại huyện Ulju, do ngộ độc khí CO. Nguyên nhân do ông không nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt theo hướng dẫn của chính quyền, mặc dù đã được tư vấn.

Vụ việc này càng làm rõ sự cần thiết của hệ thống hỗ trợ phúc lợi, đặc biệt là cách tiếp cận chủ động và hiệu quả hơn đối với những gia đình khó khăn, nhằm tránh những bi kịch đau lòng như thế này xảy ra trong tương lai. Chính phủ và chính quyền địa phương đang gấp rút xem xét, cải thiện quy trình hỗ trợ để bảo vệ những người yếu thế khỏi sự bỏ rơi của xã hội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *