NHỮNG LÁ PHIẾU ĐẶC BIỆT: HÀNH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG DÂN TRONG NGÀY BẦU CỬ TOÀN DÂN
Vào sáng ngày 15.3, từ sớm, các điểm bỏ phiếu đặc biệt đã chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, trách nhiệm. Tại Bệnh viện Bạch Mai, hơn 100 cử tri gồm bệnh nhân, người nhà, y bác sĩ, nhân viên y tế đã được ủy ban bầu cử chuẩn bị chu đáo để thực hiện quyền công dân của mình ngay tại giường bệnh hoặc tại các điểm lưu động.
Anh Nguyễn Bá Cường, mới nhập viện bốn ngày do xương khớp, chia sẻ: “Dù là điểm lưu động nhưng quy trình bầu cử tại đây rất đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Chúng tôi được sắp xếp ngồi riêng trong lúc gạch phiếu và tự tay đưa lá phiếu vào hòm.” Anh cũng ghi nhận sự hỗ trợ tận tình từ nhân viên y tế trong quá trình bỏ phiếu.
Bệnh viện còn bố trí nhân lực mang hòm phiếu tới tận giường bệnh của những bệnh nhân không thể lên hội trường. Ông Hoàng Văn Tinh, 49 tuổi, đang điều trị vì bệnh lý tim mạch, cho biết: “Tôi đã nghiên cứu kỹ các ứng viên trước khi bầu, và rất tự hào vì đã thực hiện quyền công dân của mình dù không thể đi lại.”
Thương binh Phạm Mạnh Chuân, 71 tuổi, đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Bạch Mai, tâm sự: “Tôi từng tham gia công tác bầu cử tại địa phương, dù lần này không thể tham gia tổ chức bầu cử, tôi cảm thấy rất vinh dự và xúc động khi chính quyền tạo điều kiện để tôi hoàn thành nghĩa vụ của mình ngay tại bệnh viện.”
Không chỉ người bệnh, người nhà, các y bác sĩ, sinh viên y khoa cũng tranh thủ bỏ phiếu ngay tại bệnh viện. Bác sĩ nội trú Dương Danh Khải, 25 tuổi, đã đăng ký bỏ phiếu lưu động do công việc bận rộn tại bệnh viện.
Không khí bầu cử còn tràn về các trung tâm dưỡng thương, các khu nghỉ dưỡng dành cho thương binh, nơi các cử tri hạng đặc biệt như ông Đinh Văn Bách, thương binh tỷ lệ thương tật 91%, đã cùng cán bộ, nhân viên điều dưỡng, người thân đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao.
Các cử tri cao tuổi, những người từng trực tiếp tham gia hoặc có nhiều kỷ niệm với các kỳ bầu cử trước, cũng thể hiện niềm tự hào khi thực hiện quyền công dân của mình. Cụ Trần Thanh, 90 tuổi, cán bộ ngành thể dục thể thao về hưu, nói: “Đi bầu cử là trách nhiệm và niềm vui của người dân, tôi rất tự hào vì được tự tay bỏ lá phiếu của mình.”
Ngay trên đảo Trường Sa, khu vực xa xôi nhất của Tổ quốc, các cử tri vẫn đều đặn thực hiện quyền của mình trong ngày hội toàn dân. Sáng 15.3, lễ bỏ phiếu diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng giờ quy định, với sự tham gia của các chiến sĩ, nhân dân và cử tri đặc biệt như các thương binh, cán bộ, nhân viên đang sinh hoạt, công tác ở huyện đảo.
Ông Đinh Văn Bách, thương binh hạng 1/4, chia sẻ: “Tôi đã vinh dự tham gia các kỳ bầu cử của đất nước. Dù tuổi cao, sức yếu, tôi vẫn rất tự hào khi được góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.”
Các cử tri còn lại đều thể hiện sự trách nhiệm cao khi bỏ phiếu, trong đó có nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 99 tuổi, đã theo dõi các kỳ bầu cử từ năm đầu tiên và tiếp tục tham gia trong năm nay. Bà chia sẻ: “Tôi hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ giúp đất nước ngày càng phát triển hơn.”
Các điểm bỏ phiếu đặc biệt đều thực hiện quy trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn, minh bạch và đúng quy định. Toàn bộ các cử tri sau khi bỏ phiếu đều nhận được dấu “Đã bỏ phiếu” để xác nhận nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
Chặng đường trách nhiệm của những người thực hiện quyền công dân không chỉ dừng lại ở các điểm chính thức mà còn trải dài tới những nơi xa xôi như đảo Trường Sa, nơi các cử tri vẫn kiên trì tham gia, thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng đất nước. Quá trình này trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc của người Việt trong ngày hội lớn của toàn dân.