NHỮNG NGƯỜI TRẺ VỮNG BƯỚC GIỮA MƯA BÃO: HÀNH TRÌNH CỨU NGƯỜI CỦA CLB Pickup & SUV Quảng Bình
Một trong những hình mẫu thanh niên tiêu biểu của miền Trung ngày hôm nay là anh Hoàng Minh Thành cùng các thành viên của câu lạc bộ Pickup & SUV Quảng Bình. Ban đầu, câu lạc bộ hình thành từ niềm đam mê xe cộ, nhưng đã vượt qua giới hạn sở thích để trở thành đội ngũ thiện nguyện tận tụy, không ngần ngại lao vào nơi hiểm nguy nhất để giúp đỡ cộng đồng trong thiên tai.
Trong suốt nhiều năm qua, các thành viên CLB không ngại hiểm nguy, nhiều lần lái ca nô vào trong tâm lũ cứu hộ những người dân mắc kẹt. Hàng trăm hộ dân đã thoát khỏi cơn hoạn nạn nhờ sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của các anh. Trên sân khấu trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2025, anh Thành chia sẻ: “Dù mộc mạc, chân chất, nhưng trong lòng tôi luôn có nhiệt huyết vì cộng đồng.”
Sinh ra và lớn lên tại miền Trung khắc nghiệt, anh Thành hiểu rõ nỗi khổ của người dân mỗi mùa bão lũ. Chính vì vậy, với lợi thế là những chiếc xe gầm cao, hai cầu, các thành viên CLB thường xuyên dẫn đầu các đợt cứu hộ, vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ trẻ em nghèo ở các vùng sâu vùng xa. Hình ảnh đoàn xe bán tải nối dài chở hàng cứu trợ đã trở thành biểu tượng của sự sẻ chia.
Không chỉ ở Quảng Bình, trong khu vực miền Trung liên tục hứng chịu thiên tai, anh Thành và CLB đã mở rộng những hoạt động hỗ trợ qua việc góp vốn mua thêm các phương tiện thủy nội địa như ca nô sắt lớn, thuyền phao, thuyền composite, mô tô nước để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Trong năm 2024 và 2025, họ đã tham gia cứu trợ tại nhiều địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Tương Dương, Huế, Đắk Lắk…
Chỉ riêng năm 2025, anh Thành và các thành viên đã phối hợp đưa hơn 500 người dân mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm trong đêm. Đồng thời, họ đã vận động hơn 423 triệu đồng cùng hơn 7 tấn hàng hóa như nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống để cứu trợ, hỗ trợ tài chính cho những gia đình mất mát hoặc bị sập nhà vì bão lũ. Những khoảnh khắc anh nhớ mãi là lần hỗ trợ một cụ ông tai biến bị mắc kẹt trong đêm tại Phong Điền, Huế, giữa dòng lũ dữ.
Tinh thần bất chấp hiểm nguy của các thành viên thể hiện rõ qua câu chuyện thả ca nô giải cứu người trong đêm tối, khi nước dâng cao, đường đi lường trước là nguy hiểm tới tính mạng. Các anh đều rất nhanh chóng, dám đối mặt với mối đe dọa để đảm bảo an toàn tính mạng của những người cần giúp đỡ. Các lớp huấn luyện kỹ năng vận hành phương tiện thủy cũng chính là hành trang để họ sẵn sàng cho mỗi lần thực hiện nhiệm vụ.
Các hoạt động của CLB không chỉ dừng lại ở cứu hộ, cứu nạn. Trong hơn 12 năm qua, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện khác như phát đồ ăn, hàng hóa, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 khi đại dịch hoành hành. Họ đã thành lập đội phản ứng nhanh gồm 21 người, 22 xe bán tải, tình nguyện chuyển đồ, giúp đỡ các khu cách ly, góp phần bảo vệ cộng đồng trong những thời điểm khẩn cấp.
Anh Thành luôn tin rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần làm nên điều lớn lao. “Ai cũng có thể giúp đỡ người khác nếu trái tim còn đủ nhiệt huyết. Chúng tôi làm vì hai tiếng đồng bào thân thương, dù khó khăn nguy hiểm vẫn luôn sẵn sàng lao vào,” anh chia sẻ. Sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết chính là chìa khóa giúp các anh vượt qua mọi thử thách.
Mỗi lần vào tâm lũ, cảm giác hạnh phúc nhất là khi bà con được đưa tới nơi an toàn, còn đối với anh Thành và các thành viên, đó là động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện. Họ luôn cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng qua các lớp tập huấn, liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để công tác cứu hộ đạt hiệu quả tối đa.
Trong năm mới, anh Thành vẫn giữ vững đam mê và trách nhiệm của mình. Anh và CLB dự định mở rộng các hoạt động thiện nguyện bền vững, đảm bảo giúp đỡ cộng đồng một cách lâu dài hơn. Những người trẻ như anh chính là phần giữ cho mùa xuân của miền Trung luôn ấm áp, sẻ chia, dù mùa mưa bão có chồng chất đến đâu.