NHỮNG TÊN TUỔI CỦA NỖI ĐAU: BỐI RỐI VỀ NỖI ĐAU CHUNG CỦA 4 NGƯỜI PHIm NỮ LÀM KHÁCH XEM KHÓC THƯƠNG?

Ba năm đẫm máu trong làng giải trí Hàn Quốc: Bí ẩn những cái chết bi thương của bốn nữ nghệ sĩ tài năng

Trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2009, showbiz Hàn Quốc đã chứng kiến hàng loạt vụ tự tử gây rúng động dư luận, khi bốn nữ nghệ sĩ trẻ tuổi, tài năng, đều chọn cách kết thúc cuộc đời trong những hoàn cảnh đầy bí ẩn. Tất cả đều treo cổ tự vẫn tại nhà riêng, trong đó họ đều từng thuộc những công ty quản lý có cấu kết khăng khít, tạo thành tập đoàn quản lý mang tên The Contents Entertainment.

Những vụ việc này không chỉ để lại nỗi đau sâu sắc cho người thân, người hâm mộ mà còn dấy lên những câu hỏi đau lòng về vẻ tối của ngành giải trí: Áp lực công việc, bạo lực mạng, lạm dụng tình dục, bóc lột nhân thân từ chính các công ty quản lý. Liệu đây chỉ là bi kịch cá nhân hay là hậu quả của một hệ thống đáng sợ, đẩy các cô gái trẻ vào con đường tuyệt vọng?

HÀNH TRÌNH BI KỊCH: BỐN NGÔI SAO VỤT TẮT DƯỚI ÁNH HÀO QUANG

U;Nee (1981-2007): Nụ cười rạng rỡ che giấu nỗi đau âm ỉ

U;Nee, tên thật Heo Yoon, từng là biểu tượng của sắc đẹp và năng lượng trong làng nhạc Hàn đầu những năm 2000. Ra mắt vào năm 2003 với album U;Nee Code, cô nhanh chóng nổi tiếng cùng ca khúc Call Call Call, cạnh tranh sòng phẳng với Lee Hyori. Không chỉ ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Seventeen. Tuy nhiên, đằng sau vẻ quyến rũ là những tổn thương sâu sắc.

Ngày 21/1/2007, U;Nee được phát hiện treo cổ trong nhà riêng tại Incheon. Cảnh sát kết luận do bị trầm cảm hành hạ, chủ yếu từ việc chịu áp lực nặng nề về ngoại hình, bạo lực mạng và những cáo buộc liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Trong thời gian trước đó, cô từng gửi dòng trạng thái bi thương trên trang cá nhân: “Tôi cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng. Tôi đang đi trên con đường không biết đích đến.” Bỏ lại sau lưng hình ảnh một nữ nghệ sĩ năng động, cô đã rời bỏ cuộc đời khi mới tuổi 25, trong thời điểm đang chuẩn bị ra mắt album thứ ba.

Jung Da Bin (1980-2007): Ngôi sao trẻ tỏa sáng rồi vụt tắt

Chỉ 20 ngày sau cái chết của U;Nee, Jung Da Bin – nữ diễn viên 26 tuổi, nổi bật qua vai chính trong Cats on the Roof – cũng tự sát trong căn hộ tại Gangnam. Là nghệ sĩ của Stars Entertainment, cô từng là biểu tượng của sự tươi trẻ, nổi bật qua hơn 10 bộ phim truyền hình, các chiến dịch quảng cáo lớn. Nổi bật với tính cách hướng ngoại và nụ cười rạng rỡ, cô từng được xem là biểu tượng của thế hệ trẻ thời bấy giờ.

Sáng ngày 10/2/2007, bạn trai cô phát hiện thi thể trong căn hộ, khăn quấn quanh cổ. Dù không có thư tuyệt mệnh, nhưng một dòng trạng thái trên blog của cô trước đó hé lộ nỗi mệt mỏi: “Tôi mệt mỏi với những điều khó khăn. May mắn thay, Chúa đã đến và ôm lấy tôi.” Cảnh sát xác nhận cô tự tử do trầm cảm, liên quan đến vấn đề mất việc làm, những xung đột trong quản lý cũ và bạo lực mạng về ngoại hình. Gia đình cô cho rằng có thể đây là một án mạng, bởi vết sẹo cổ tay của cô đã từng có dấu hiệu tự tử trước đó, nhưng kết quả khám nghiệm đã bác bỏ giả thuyết này. Cái chết của Jung Da Bin khiến dư luận bàng hoàng, dẫn đến lo ngại về “hiệu ứng sao chép” tự tử trong giới trẻ Hàn Quốc.

Choi Jin Sil (1968-2008): Nữ diễn viên quốc dân trong vòng tay đau thương

Choi Jin Sil, “Nữ diễn viên quốc dân” nổi bật với hàng chục vai diễn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh, đã trở thành biểu tượng của làng giải trí Hàn Quốc. Với hơn 18 bộ phim điện ảnh, 20 phim truyền hình và nhiều quảng cáo, cô chiếm trọn cảm tình của khán giả từ những thập niên 90. Tuy nhiên, cuộc đời cô đầy biến cố.

Ngày 2/10/2008, trong căn phòng tắm tại Seoul, thi thể Choi Jin Sil được tìm thấy treo cổ bằng dây băng y tế. Nguyên nhân được xác định là do cô rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài sau cuộc ly hôn với chồng cũ và liên tiếp gặp những áp lực tâm lý khác. Trước khi qua đời, cô từng khóc trên sóng truyền hình, chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống: “Tôi không hiểu tại sao họ lại hành hạ ai đó bằng những lời vu khống”. Những đồn đoán ác ý liên quan đến khoản nợ 2 triệu USD và những cáo buộc về việc cô ép người khác vay nặng lãi cũng làm dấy lên nghi vấn. Sau cái chết của cô, tỉ lệ tự tử tại Hàn Quốc tăng mạnh, như một “hiệu ứng Werther”.

Jang Ja Yeon (1980-2009): Ánh sáng vụt tắt trong bóng tối của bí ẩn

Nhan sắc của Jang Ja Yeon đã làm xao xuyến người hâm mộ qua vai diễn Sunny trong Boys Over Flowers. Sau khi gia nhập công ty The Contents, cô bắt đầu nổi bật từ năm 2006. Thế nhưng, ngày 7/3/2009, cô gái trẻ mới 29 tuổi đã tự tử trong căn nhà của mình tại Seongnam, để lại những lời than thở về áp lực và stress. Trước đó, cô đã gọi điện thoại than thở: “Tôi stress quá tải, muốn chết.” Dù cảnh sát kết luận cô tự tử vì trầm cảm, xuất phát từ nỗi buồn mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng tài liệu do chính cô để lại lại hé mở tấn bi kịch sâu xa hơn. Trong 50 trang diary, Jang tố bị CEO Kim Sung Hoon đánh đập, ép phải “phục vụ” tình dục hơn 100 lần cho các nhân vật quyền lực trong giới giải trí, từ đạo diễn, CEO báo chí đến nhà chính trị. Cô viết rõ: “Tôi bị ép uống rượu, quan hệ với họ… Tôi không thể từ chối vì hợp đồng nô lệ.” Đến năm 2018, vụ việc mới thực sự được phanh phui qua #MeToo, giúp vén màn những chuyện bạo hành, lạm dụng liên quan đến ngành công nghiệp này.

MỐI LIÊN HỆ ĐÁNG NGỜ: CÙNG MỘT “MẠNG LƯỚI” QUẢN LÝ

Điều khiến giới truyền thông rùng mình chính là sự trùng hợp kỳ lạ trong quản lý các nghệ sĩ này. Cả bốn người đều thuộc các công ty quản lý liên kết chặt chẽ, gồm Olive Nine, Stars Entertainment và The Contents. Trong thời gian từ 2007 đến 2009, tất cả đều qua đời theo những cách giống nhau—treo cổ, trước đó đều gặp xung đột từ công ty, bị áp lực, bóc lột, bạo lực hoặc ép cưỡng trong công việc. Các công ty đều tìm cách đổ lỗi cho trầm cảm, nhưng lá thư của Jang Ja Yeon, cùng các bằng chứng khác, hé lộ thực chất là những hành vi ép buộc, tống tiền và bóc lột ngầm hệ thống. Năm 2019, đội điều tra của Dispatch đã công bố CCTV cùng tài liệu, làm rõ những thực tế đáng sợ phía sau.

Những vụ mất mạng này không chỉ là bi kịch cá nhân; chúng còn là lời cảnh tỉnh về mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc. Dư luận đã bắt đầu nâng cao nhận thức, thúc đẩy các hành động tăng cường luật pháp chống lạm dụng và thúc đẩy sự thay đổi trong văn hóa làm việc của các công ty quản lý. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu trong cái bóng tối đó vẫn còn những bàn tay ẩn khuất, hay tất cả chỉ là hệ quả của môi trường bạo lực, bạo hành và áp lực khắc nghiệt?

Câu chuyện của bốn nghệ sĩ trẻ không chỉ là những nấm mồ xấu số, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về việc cần có sự thay đổi thật sự trong giới giải trí, để những tài năng trẻ không còn phải uổng phí cuộc đời trên chính sân khấu đầy bóng tối này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *