NỔI TIẾNG TỪ KHOẢNH KHẮC “VIRAL” CỦA NỮ CHIẾN SĨ 23 TUỔI
Trịnh Thị Duyên, cô gái 23 tuổi quê xã Phú Xuyên, Thái Nguyên, đã bất ngờ trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng sau khoảnh khắc ghi lại hành động thân thiện trong lễ diễu binh kỷ niệm thành công của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Cô thuộc khối nữ chiến sĩ thông tin, góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành tại A80.
Khung hình cô gái diện quân phục, gương mặt tươi tắn, giơ tay chào và tạo hình trái tim, phía sau là các quân nhân người Nga nghiêm nghị, khiến cư dân mạng không khỏi xúc động và thích thú. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về hình ảnh người lính vừa nghiêm trang, vừa gần gũi.
Duyên chia sẻ về tình huống bất ngờ này: “Trước buổi tổng hợp luyện tập cho lễ kỷ niệm, tôi vô tình thấy các quân nhân Nga xuống xe chuẩn bị đội hình. Ngoại hình và chiều cao của họ khiến tôi rất ấn tượng, nên tôi đã thử chào bằng tiếng Nga mới học tối hôm trước. Quân nhân người Nga khẽ mỉm cười rất dễ thương.” Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây này đã được quay lại và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Cô gái sinh ngày 2.9 cho biết, dù không ngờ đến phản ứng của cộng đồng mạng, cô chỉ mong muốn thể hiện sự thân thiện, góp phần mang đến hình ảnh vừa nghiêm trang, vừa gần gũi của người lính. “Tôi rất vui khi mọi người yêu thích, chia sẻ và thả tim cho clip đó,” Duyên chia sẻ.
Từ trước đó, Duyên đã từng có vinh dự tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quá trình luyện tập của cô kéo dài nhiều tháng tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 tại Hà Nội, rồi tiếp tục hợp luyện ở TP Hồ Chí Minh tại thao trường Lữ đoàn 25, Quân khu 7. Duyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong các đợt diễn tập, bất chấp thời tiết khắc nghiệt và những khó khăn trong trang thiết bị.
Trong quá trình huấn luyện cho lễ diễu binh A80, Duyên rất tự hào về từng bước đi của mình. “Dù nắng hay mưa, chúng tôi đều giữ vững sự rắn rỏi và quyết tâm,” cô nói. Những trang thiết bị nặng như mũ khoảng 2 kg hay các phụ kiện khác khiến việc tập luyện gặp không ít khó khăn, nhưng cô và đồng đội đã quen dần và luyện tập vững vàng.
Duyên về cảm xúc và trách nhiệm của mình: “Nhiệm vụ A50 hay A80 đều là những niềm tự hào lớn. Đặc biệt là nhiệm vụ A80, tôi sinh ngày 2.9, nên càng cảm thấy đặc biệt. Đó là ngày tôi cảm thấy đáng tự hào và hạnh phúc nhất.” Cô cũng bày tỏ quyết tâm sẽ cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần làm rạng danh màu cờ sắc áo.
Với cô gái trẻ này, hành trình luyện tập, cống hiến và khoảnh khắc viral đều là những trải nghiệm quý giá, mang lại ý nghĩa lớn lao trong đời quân nhân.