Người đàn ông trẻ hy sinh chính lành số phận, trao hy vọng sống cho nhiều người khác
Người đàn ông trẻ gặp tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, anh vẫn rơi vào trạng thái chết não. Trong nỗi đau tột cùng, gia đình đã quyết định hiến đa tạng, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.
Ngày 19/3 khoảng 23h30, bệnh viện tiếp nhận nam bệnh nhân hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn tối đa và mất phản xạ ánh sáng. Chẩn đoán ban đầu xác định anh bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết dưới nhện cùng phù não lan tỏa. Người bệnh được Trung tâm cấp cứu 115 đưa đến sau tai nạn trên đường về nhà.
Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Các kíp cấp cứu phối hợp truyển phòng hồi sức tích cực, chuyển người bệnh vào khoa theo dõi. Dù huy động tối đa nhân lực, máy móc trang thiết bị, tổn thương não quá nặng khiến tiên lượng rất xấu. Sau nhiều hội chẩn, Hội đồng đánh giá chết não xác định bệnh nhân đã rơi vào trạng thái chết não lúc 13h15 ngày 20/3.
Trong thời gian duy trì chức năng các cơ quan để tiếp tục hồi sức, tổ tư vấn hiến mô, tạng đã tiếp xúc với gia đình. Sau khi được giải thích rõ ý nghĩa nhân văn của việc hiến tặng, người thân đã nén đau thương, quyết định hiến các bộ phận cơ thể của anh để cứu sống những bệnh nhân khác.
Chiều ngày 21/3, ca lấy đa tạng được triển khai phối hợp giữa nhiều bệnh viện, trong đó các y bác sĩ dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân tới người hiến tặng. Quá trình phẫu thuật diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo chất lượng tạng và thời gian tối ưu cho ghép.
Trong phòng mổ, người thân, đặc biệt là người vợ trẻ, không khỏi xúc động khi chứng kiến giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt người chồng đã chết não trước giờ hiến tặng. Các bác sĩ đã nói lời tiễn biệt chân thành, tri ân người bệnh trong niềm xúc cảm nghẹn ngào.
Các tạng đã được lấy lần lượt: tim, gan, thận, phổi, giác mạc. Sau đó, chúng nhanh chóng được vận chuyển tới các trung tâm ghép phù hợp. Trong đó, tim, một phần gan và một thận chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một thận tới Bệnh viện E, phần gan còn lại tới Bệnh viện Vinmec, hai phổi tới Bệnh viện Phổi Trung ương, còn hai giác mạc được đưa về ngân hàng mô của Bệnh viện Quân đội 103. Nhờ đó, sáu bệnh nhân suy tim, gan, phổi và thận giai đoạn cuối đã được đón nhận cơ hội hồi sinh trong cùng ngày.
Bên ngoài phòng mổ, người thân lặng lẽ theo dõi từng thùng bảo quản tạng được di chuyển lên xe cứu thương. Người mẹ, trong đó có nước mắt lăn dài, chia sẻ: “Chúng tôi muốn con mình sống tiếp qua những người khác khi không còn khả năng cứu chữa nữa.” Bà kể lại rằng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ khi nhận tin con gặp tai nạn đến khi bác sĩ thông báo nguy cơ chết não. Dù đau đớn, nhưng nghe ý nghĩa nhân văn của việc hiến tặng tạng, gia đình đã quyết tâm.
Người vợ trẻ hôm cuối gặp chồng, thủ thỉ về những dự định còn dang dở. Trong khoảnh khắc chia tay, chị cảm nhận như anh đã đồng ý với quyết định của gia đình khi khóe mắt anh rơi lệ, như thể gửi gắm niềm hy vọng và lời chúc phúc qua hành động hy sinh của mình.
Anh là trụ cột gia đình, người lao động chính có con nhỏ, cuộc sống phía trước còn nhiều thử thách. Tuy nhiên, nghĩa cử cao đẹp này không chỉ giúp nhiều bệnh nhân được cứu sống mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng.
Việc lấy đa tạng thành công cũng thể hiện bước tiến của Bệnh viện E trong lĩnh vực ghép tạng, khẳng định năng lực phối hợp quốc tế. Nhưng điều khiến trái tim nhiều người xúc động nhất chính là những giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt của người đàn ông trẻ – như lời lặng lẽ thề ước đời đời ghi nhớ hành trình trao đi sự sống.