NGƯỜI BÀ QUỐC DÂN KIM YOUNG OK BẤT NGỜ BỊ TRỘM ĐẬP NHÀ CƯỚP SẠCH VÀNG TÍCH LŨY HÀNG THÁNG NĂM
Vào chiều 10/4, tờ Xportsnews đưa tin nữ diễn viên Kim Young Ok – được yêu mến gọi là “người bà quốc dân” – vừa đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân. Trong đoạn clip, bà lần đầu tiên kể lại câu chuyện bị kẻ trộm đột nhập và lấy sạch số vàng tích lũy suốt cả đời, đồng thời tiết lộ sự kiện này đã xảy ra đến hai lần.
LẦN ĐẦU TIÊN VÀO ĐÊM GIÁNG SINH HƠN 30 NĂM TRƯỚC
Kim Young Ok kể rằng vụ trộm đầu tiên xảy ra vào đêm Giáng sinh cách đây hơn 30 năm tại căn hộ chung cư cô đang sinh sống cùng gia đình. Vào buổi tối hôm đó, bà cùng gia đình thưởng thức bữa tối và chơi piano vui vẻ. Đến khoảng 11 giờ đêm, con trai gọi điện báo: “Nhà bị trộm rồi mẹ ơi”. Kẻ gian đã lẻn vào qua cổng chính của khu chung cư, dùng kìm mở cửa rồi vào lấy đi chiếc nhẫn kim cương 2 carat trị giá khoảng 20 triệu won (tương đương 355 triệu đồng). Đây là chiếc nhẫn bà đã chắt chiu nhiều năm mới mua được và luôn đeo trên tay.
Trong lúc kẻ trộm rời đi, họ đánh rơi một chiếc nhẫn khác mà bà vẫn giữ tới bây giờ. Tài sản bị mất vào lần đó tương đương với giá trị của một căn nhà. Bà không giấu được sự bất bình và bức xúc khi kể về hành vi của kẻ trộm.
Sau vụ đó, Kim Young Ok quyết định chuyển nơi sinh sống từ căn hộ chung cư sang nhà mặt đất để tránh bị đột nhập. Thế nhưng, chưa yên ổn, bà lại trở thành nạn nhân của kẻ trộm lần thứ hai, xảy ra khoảng 40 năm trước khi bà đang quay phim tại bờ biển.
LẦN THỨ HAI, KẺ TRỘM GIẢLÀ THỢ SỬA CHỮA, LÊN Tầng 2 DOẠ DỪA
Trong quá trình quay phim “The Sea Village”, Kim Young Ok phải ở lại gần địa điểm làm phim do trời mưa to. Trong thời gian đó, một nhóm người lạ tự xưng là thợ sửa tủ lạnh tới nhà bà. Con gái bà nói không có đồ hỏng và bảo họ đi về. Tuy nhiên, họ quay lại nhiều lần và tiếp cận nhà từ phía cửa sổ tầng 2, dùng thang để vào trong.
Chịu cảnh bị giả làm thợ, bà kể rằng các đối tượng này biết rõ bà vắng nhà, lợi dụng lúc đó để thăm dò. Khi bà định lấy dây chuyền đeo trong phòng thì phát hiện cửa đã bị khóa trái, còn đồ đạc bên trong đã bị lấy sạch. Trường hợp này khiến bà tiếc nuối vì số vàng tích góp nhiều năm của mình đã “bốc hơi” trong chốc lát, thu nhập từ công việc diễn xuất còn nhiều hơn cả tiền cát xê của cả năm đóng phim. Bà cảm thấy đau xót nhưng cũng dặn lòng phải tiếp tục sống, dù tổn thất lớn.
Sau hai lần bị trộm cướp sạch số vàng quý giá, Kim Young Ok duy trì thói quen tích trữ đồ kim loại quý trong nhà. Mới đây, bà đã mời một chuyên gia thẩm định giá các món đồ này thông qua video trên YouTube.
XÀI TRÊN GIẦY, ĐỒNG HỒ, VÀNG – GIÁ TRỊ ĐƯỢC TĂNG GẤP GẦN 7 LẦN
Trong quá trình thẩm định, chuyên gia xác định rằng bộ thìa, dao dĩa bằng bạc của bà có giá trị khoảng 62 triệu đồng. Chiếc dây chuyền và vòng tay, ban đầu mua với giá 18 triệu đồng, nay được định giá gần 123 triệu đồng. Đôi bông tai ngọc trai mua tại Hong Kong và chiếc ghim cài áo vàng lần lượt có giá trị khoảng 23 triệu đồng và 56 triệu đồng.
Chuyên gia còn chú ý đến chiếc đồng hồ bằng vàng của bà, mua với giá 213 triệu đồng. Dù giá linh kiện giảm theo thời gian, giá vàng tăng khiến giá trị hiện tại của chiếc đồng hồ khoảng 174 triệu đồng. Nữ diễn viên vui vẻ nhận xét: “Hồi trước tôi định bán, giá trả quá rẻ, chỉ chưa đến 20 triệu đồng nên giữ lại. Giờ thấy vẫn có giá trị, tôi sẽ tiếp tục đeo”.
Chuyên gia cũng đánh giá cao chiếc ghim cài áo bằng vàng, riêng nguyên liệu vàng đã trị giá hơn 53 triệu đồng, cho thấy đây là món đồ có giá trị lớn không chỉ về vật chất mà còn ý nghĩa riêng.
Sự cố bị trộm cướp sạch số vàng tích cóp nhiều năm gây xôn xao, tuy nhiên, Kim Young Ok vẫn giữ vững tinh thần, không để mất niềm tin vào cuộc sống. Bà là biểu tượng của lòng kiên trì, vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.
Kim Young Ok sinh năm 1938, tên tuổi gắn liền với hàng trăm tác phẩm nổi bật trong làng giải trí Hàn Quốc như Vườn Sao Băng, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Quân Vương Bất Diệt, Gia Đình Đá Quý, Hometown Cha-Cha-Cha và Squid Game. Những năm tháng cống hiến của bà đã khiến hình ảnh “người bà quốc dân” trở thành biểu tượng yêu mến trong lòng khán giả.