NU ĐÌNH CHUYỂN 160 TRIỆU TRẢ NỢ HÀNG, BỊ CÔNG AN ĐƯA VÀO ĐIỀU TRA BẤT NGỜ!

CÔ GÁI TRẺ BỊ LỪA GẦN 160 TRIỆU ĐỒNG TRONG TRANH CẠNH MUA BÁN MỰC KHÔ TRÊN MẠNG

Công an thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) vừa phát hiện vụ lừa đảo tinh vi khiến một cô gái trẻ mất gần 45.000 NDT (tương đương khoảng 160 triệu đồng) sau khi đặt mua hàng trăm ký mực khô qua mạng internet. Thủ đoạn của các đối tượng giả danh chủ cửa hàng uy tín, nắm chắc thông tin hàng hóa, tạo lòng tin để nạn nhân chuyển tiền mà không nhận được hàng.

Cô Trương (22 tuổi), sống tại Hàng Châu, đang theo học và quản lý một gian hàng hải sản sấy khô trên nền tảng thương mại điện tử. Trong quá trình tìm nguồn mực khô giá sỉ để chuẩn bị cho các chương trình khuyến mãi cuối năm, cô đã chạm mặt chiêu trò lừa đảo này. Sau khi đăng bài tìm nguồn cung, cô nhận được tin nhắn từ một tài khoản WeChat giới thiệu về một cửa hàng mực khô tại Ninh Ba, giá chỉ 600 NDT mỗi kg, kèm theo hình ảnh kho lạnh, video đóng gói và giấy kiểm nghiệm chất lượng.

Người liên hệ vô cùng chuyên nghiệp, tận tình tư vấn, khẳng định cửa hàng đã có uy tín lâu năm. Hai bên thống nhất mua 75kg mực khô với tổng giá trị 45.000 NDT. Sau khi bàn bạc, chủ cửa hàng yêu cầu cô chuyển khoản cọc khoảng 500 NDT rồi sẽ nợ phần còn lại khi nhận hàng. Cô gái đồng ý, cho rằng sẽ được chủ cửa hàng đích thân giao hàng để đảm bảo chất lượng, và cô sẽ trả nốt số tiền còn lại sau khi nhận hàng.

Tuy nhiên, trước ngày dự kiến giao hàng, cô Trương nhận được tin nhắn của một số lạ tự xưng là người phụ trách giao hàng của cửa hàng. Người này nói rằng ông chủ bận việc, nên nhờ mình giao hàng. Thấy hợp lý, cô đã chia sẻ toàn bộ thông tin về đơn hàng, số tiền, địa chỉ với người tự xưng là nhân viên giao hàng. Một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng xuất hiện sau đó, mang theo 4 thùng xốp dán kín ghi rõ thông tin đơn hàng và tên người nhận. Do đã thỏa thuận từ trước, cô chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản được cung cấp. Ngay sau đó, người này viện lý do phải gọi điện xác nhận từ ông chủ rồi biến mất bất ngờ.

Sau khi liên lạc với chủ thật của cửa hàng để xác minh, cô Trương mới biết mình đã bị lừa. Chủ của cửa hàng xác nhận rằng cô phải thanh toán 44.500 NDT như thỏa thuận, và sẽ tự đi giao hàng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ món hàng nào. Nhận thấy mình bị lừa đảo, chủ cửa hàng đã báo cáo vụ việc tới công an.

Công an Hàng Châu khuyến cáo các hoạt động mua bán online cần xác thực trực tiếp qua các hình thức chính thống như cuộc gọi video hoặc tài khoản chính thức của đơn vị bán hàng. Người tiêu dùng cần tuyệt đối giữ bí mật thông tin đơn hàng, không chuyển khoản trước khi kiểm tra hàng hoá kỹ lưỡng để tránh rơi vào các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *