NỮ NẠN NHANNH QUÊ Ở THANH HÓA, BẤT THƯỜNG VỀ TÂM LÝ, GÂY CHU MẨU RỘN RÀNG BÁO CHÍ!

Chiều 28/10, danh tính cô gái lội xuống hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước tử vong đã được làm rõ sau nhiều ngày điều tra. Theo thông tin từ báo VietNamNet, nạn nhân là chị Trịnh T.P. (sinh năm 1997), thường trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa. Chị P. đã có chồng là anh T.D.L. và con gái nhỏ. Người thân của chị cho biết, chị đã rời khỏi nhà từ một thời gian, con gái hiện đang sống cùng bố.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cũng cho biết, chị P. có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là một vụ tai nạn tình cờ mà đã có hành động tự ý nhảy xuống hồ. Theo xác minh, chị P. tự nguyện lao xuống hồ Hoàn Kiếm, sau đó tháo bỏ quần áo và lặn mất tích.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái không mặc đồ, lội ra hồ rồi từ từ đi vào vùng nước sâu, sau đó chìm dần. Được biết, có ít nhất hai người đàn ông đã bơi ra ứng cứu, đưa cô gái lên bờ để sơ cứu bằng phương pháp hô hấp nhân tạo, nhưng bất thành.

Hiện trường sự việc tại hồ Hoàn Kiếm vào sáng ngày 25/10 đã thu hút sự chú ý của dư luận. Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện thấy cô gái có biểu hiện bất thường dưới nước và nhanh chóng báo cảnh sát, gọi cứu hộ. Các lực lượng chức năng cùng người dân đã cố gắng thuyết phục cô lên bờ, nhưng cô không hợp tác, liên tục bơi ra giữa hồ. Một nhóm cứu hộ gồm viên chức của Ban Quản lý hồ, phố cổ Hà Nội và một người đàn ông ngoại quốc đã bơi ra, đưa cô gái vào bờ trong tình trạng nguy kịch.

Trong quá trình sơ cứu, cô gái không mặc quần áo, đã được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng không qua khỏi. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định rõ, người thân tiết lộ thêm thông tin về quá khứ của cô.

Liên quan đến sự việc, một bảo vệ của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm cho biết, anh không trực ca lúc xảy ra vụ việc nhưng nghe đồng nghiệp kể lại. Theo lời bảo vệ, cô gái liên tục la hét, gào khóc khi ở dưới hồ, và người dân quanh đó đã cố gắng kéo cô lên bằng sào, gậy nhưng không thành công. Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc người dân đứng xem, không cứu giúp, các nhân viên tại hiện trường khẳng định không có chuyện đó xảy ra. Họ cho biết, do hành vi của cô gái không bình thường, nhiều người không dám tiếp cận trực tiếp để can thiệp vì sợ nguy hiểm.

Chị N.T.H., một nhân viên môi trường, xác nhận rằng nạn nhân từng nhiều lần lội xuống hồ trong tình trạng mất kiểm soát, và trong các lần trước đã có người phải nhảy xuống cứu, thậm chí gặp phải khó khăn khi tiếp cận vì cô gái không hợp tác. Chị H. chia sẻ thêm: “Đây không phải lần đầu tiên của bạn ấy, đã có lần thứ 2, thứ 3 rồi”. Chính vì vậy, những người có mặt hôm đó đã quyết định chờ đến khi cô gái mệt mỏi hoặc bình tĩnh hơn mới can thiệp. Chị H. khẳng định, không có chuyện tất cả đều thờ ơ, mà thực tế, mọi người đã liên tục hô gọi, cố gắng giúp đỡ trong giới hạn khả năng của mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *