CÂU CHUYỆN KINH HOÀNG VỀ NỮ NGƯỜI MẪU CAO 1M80 VÀ HÀNH TRÌNH HƠN 300 LẦN PHẪU THUẬT
Ngô Hiểu Thần sinh năm 1989 tại Liêu Ninh, Trung Quốc, hiện là một người mẫu tự do từng theo học tại Học viện Thời trang Bắc Kinh. Cô đã tạo ấn tượng qua các chương trình thời trang lớn như China Fashion Week cũng như các show diễn của các thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, đằng sau thành công và vẻ đẹp nổi bật là một câu chuyện đầy tranh cãi và đau đớn liên quan đến hành trình chỉnh sửa ngoại hình kéo dài hơn một thập kỷ.
Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 cùng gương mặt sắc nét, từng được xem là một trong những gương mặt tiềm năng của làng thời trang. Nhưng ít ai biết rằng, từ năm 14 tuổi, Hiểu Thần bắt đầu chìm đắm trong cuộc chiến với dao kéo, với hơn 300 ca phẫu thuật tính đến năm 29 tuổi, tổng chi phí lên tới hơn 15 tỷ đồng nhân dân tệ. Cô ví khuôn mặt của mình như một tòa nhà đang xây đi đập lại nhiều lần.
Bắt nguồn từ quá khứ, Hiểu Thần từng là một cô bé bình thường, nhưng sau khi thi vào Trường Nghệ thuật tỉnh Liêu Ninh, cô phải kiểm soát vóc dáng nghiêm ngặt theo yêu cầu của giáo viên. Một biến cố lớn xảy ra năm 2003 khiến cô ngộ độc và phải nhập viện, sử dụng thuốc nội tiết làm cân nặng tăng nhanh chóng từ 42,5kg lên hơn 62kg chỉ trong một tháng. Sự thay đổi ngoại hình này khiến cô bị trêu chọc tại trường, từ đó bắt đầu thực hiện các can thiệp thẩm mỹ để cải thiện diện mạo.
Ban đầu, nữ người mẫu không rành về phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ làm các thủ thuật đơn giản như tiêm làm thon gọn mặt. Nhưng rồi, một chuỗi các cuộc phẫu thuật phần lớn liên quan đến nâng mũi, mở góc mắt, cấy ghép cằm, laser, gọt xương cùng vô số phương pháp khác bắt đầu diễn ra liên tục. Ngay cả khi gặp phải các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, chảy máu hoặc sốt cao, cô vẫn quyết tâm duy trì cuộc chiến để thay đổi ngoại hình. Gia đình và các bác sĩ đều can ngăn, nhưng Hiểu Thần vẫn giữ quan điểm rằng đó là con đường để cô đạt được cuộc sống mơ ước.
Trong các lần phỏng vấn, cô chia sẻ: “Khuôn mặt tôi giống như một tòa nhà.” Thậm chí, cô còn kể về việc bản thân đã ảnh hưởng rất lớn từ ý niệm sửa đổi ngoại hình để phù hợp với mong muốn nghề nghiệp và cuộc sống. Từ sự thay đổi diện mạo, cô dần dần tìm thấy cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Hiểu Thần đã từng được khen ngợi về ngoại hình, đón nhận nhiều lời mời modeling và phát triển hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Ngoài ra, cô còn sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh mỹ phẩm và xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với phong cách thời trang nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Hiện tại, cô duy trì cân nặng khoảng 55kg, sống trong căn hộ sang trọng và vẫn tiếp tục hoạt động trong nghề mẫu. Trên mạng xã hội Douyin, cô có hơn 10.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường, từ công việc, chăm sóc bản thân cho đến các hoạt động hàng ngày.
Dù đã trải qua hàng trăm ca phẫu thuật, Hiểu Thần không có ý định dừng lại mà vẫn duy trì các liệu trình thẩm mỹ định kỳ. Cô thừa nhận làm đẹp là một phần cuộc sống và mong muốn ngày càng hoàn thiện hơn. Cuộc sống của cô là minh chứng rõ nét cho chủ đề tranh cãi về phẫu thuật thẩm mỹ: có thể giúp mọi người tự tin hơn hay là một hành trình hy sinh quá nhiều vì ngoại hình?