NƯỚC MẮT CHẢY RÒN, HÀNG CHỤC GIA ĐÌNH CHỈ BIẾT CHÂM CHÂM NHẬN DIỆN THÂN NHÂN SAU VỤ CHÁY KINH HOÀNG TRẦM TRỌNG

Khung cảnh tang thương bao phủ Hong Kong sau thảm họa cháy dữ dội tại chung cư

Không khí tang tóc bao trùm khu dân cư Kwong Fuk và Wang Fuk Court khi hàng chục gia đình tập trung tìm kiếm thân nhân trong nỗi đợi chờ vô vọng. Vụ cháy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 94 người, khiến thành phố chìm trong nỗi đau vĩnh viễn. Trong suốt sáng ngày 28/11, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tại hiện trường, nơi các đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục.

Trong khung cảnh băng giá của sự chết chóc, những thi thể xếp thành hàng dài được lấy ra khỏi đống đổ nát, đặt trong các túi đen để chuyển đến khu vực tạm giữ. Nhân viên y tế chụp hình từng thi thể nhằm phục vụ công tác nhận dạng, trong khi các cư dân đứng xếp hàng lặng lẽ, trông đợi từng hình ảnh để tìm thấy thân nhân mất tích. Nhiều người không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc nức nở khi nhìn thấy các hình ảnh thi thể, còn những người khác thì lặng lẽ lau nước mắt, vớt vát chút bình yên trong bầu không khí tang tóc chưa từng có.

Tại trung tâm cộng đồng Kwong Fuk Estate, hàng đoàn người thân quen đứng trong im lặng trước các bức ảnh, hy vọng tìm thấy manh mối về người thân yêu của mình. Trước đó, một bó cúc vàng và trắng được đặt xuống để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Phó giám đốc Sở cứu hỏa Derek Armstrong Chan xác nhận lực lượng cứu hộ đang phá cửa từng căn hộ để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt, đồng thời phun nước vào các nơi đã tắt lửa nhằm ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại trước 9 giờ sáng cùng ngày.

Phần lớn các thi thể được tìm thấy tại hai tòa nhà Wang Cheong House và Wang Tai House, nơi ngọn lửa dữ dội nhất, trong khi một số người sống sót đã được phát hiện ở các khu khác trong chung cư. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định bắt nguồn từ việc sử dụng vật liệu dễ cháy như styrofoam để bọc cửa sổ thang máy cùng sự thiếu chuẩn về an toàn của các thiết bị bên ngoài tòa nhà.

Chính quyền Hong Kong đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc, bắt giữ ba người liên quan, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu phụ trách sửa chữa, với các cáo buộc liên quan đến sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn và vi phạm an toàn. Đồng thời, Ủy ban chống tham nhũng cũng bắt đầu điều tra gói sửa chữa trị giá 330 triệu HKD của khu chung cư.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc và kêu gọi toàn lực cứu trợ, giảm thiểu thương vong. Sáng hôm sau, trưởng đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương và yêu cầu kiểm tra toàn diện các dự án sửa chữa nhà công đang diễn ra trên địa bàn thành phố, nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc tương tự trong tương lai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *