NGÀY SUY XUỐNG DO LŨ LỤT: CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN THÁI NGUYÊN NGẬP TRÀN NƯỚC, CẢNH CẢNH CỨU HỘ RỐN RỈ
Gần đêm ngày 7.10, tại Thái Nguyên, những hình ảnh ùn ùn di chuyển trong nước lũ, người dân lội qua nước chảy xiết để cứu trợ, khiến ai chứng kiến cũng phải thắt lòng. Từ sáng tới tối, lực lượng cứu hộ cùng hàng loạt người dân đã phải đối mặt với thực trạng ngập sâu, gọi gió trời bằng những hành động quyết tâm, nhưng vẫn chưa thể khắc phục hậu quả nặng nề của đợt mưa lớn kéo dài.
Trong khi đó, anh Lê Duy Khắc (38 tuổi) chia sẻ trải nghiệm sau đêm lội nước: “Nước sông Cầu tràn vào trung tâm tỉnh Thái Nguyên, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, dâng cao hơn khoảng 1 mét so với 12 giờ sáng. Tôi cao 1m70 mà nước đã đến tận cổ, nước chảy rất xiết. Năm ngoái sau bão Yagi, lũ không vào nhà của tôi nhưng lần này đã vượt quá 1 mét. Sợ quá, nước vẫn đang dâng”. Anh Khắc đã phải lội nước đến tiếp tế lương thực cho người thân trong đêm tối, đối mặt với nguy hiểm rình rập nhưng vẫn quyết tâm giúp đỡ.
Chia sẻ với PV, anh Vũ Minh Tú, sống tại phường Phan Đình Phùng, cho biết: “Nước lũ từ chiều đã vượt mức so với năm ngoái, nhiều tuyến đường ngập sâu 2-3 mét. Chúng tôi cùng những người bạn đã giúp dọn dẹp, di dời đồ đạc để tránh thiệt hại. Người dân Thái Nguyên đang rất vất vả, sợ rằng mực nước còn tiếp tục dâng cao đêm nay sẽ rất nguy hiểm”.
Trên mạng xã hội, hình ảnh cảnh nước dâng cao, các bài đăng cầu cứu liên tục xuất hiện. Một người dân tên H.L kể: “Nước tràn qua mái nhà hàng xóm từ 3 giờ chiều, hiện còn dâng cao hơn nữa. Gia đình tôi có chồng bị ung thư, cha mẹ già trên 50 tuổi ở xã Dân Tiến, đất nước đang dâng gần đến mái. Chúng tôi không còn gì trong nhà, chỉ mong nhận được cứu trợ”.
Mạnh mẽ kêu gọi giúp đỡ, tài khoản T.L viết: “Xin các đội cứu hộ có thuyền máy, cano đến xã Dân Tiến (Võ Nhai cũ). Nhiều khu vực chìm trong biển nước, mất điện, mất sóng, mưa vẫn chưa giảm, nhiều người đang bị mắc kẹt”.
Trong bối cảnh đó, các đội cứu hộ nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ. Đội 116, gồm 16 thành viên và 3 chiếc ca nô, đã xuất phát từ Thanh Hóa, chuẩn bị hỗ trợ người dân Thái Nguyên ngay trong đêm. Nhóm của Trần Đại Cương từ khu vực hồ Gềnh Chè cũng đã lên đường hỗ trợ đưa hơn 200 người dân thoát khỏi vùng ngập sâu. Anh Cương chia sẻ: “Nhiều cuộc gọi cầu cứu, chúng tôi không thể nghe hết tất cả, chỉ đi vào những nơi nào thấy có người mắc kẹt để giải cứu”.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 12 giờ qua, dịp lũ lớn đã xuất hiện trên nhiều sông suối, tốc độ nước dâng nhanh và vượt mức báo động cao. Tính đến 11 giờ ngày 7.10, mực nước tại trạm Chợ Mới đã đạt 2,05 mét, trên mức báo động 3; trạm Gia Bảy đạt 28,26 mét, cũng vượt mức báo động. Dự báo trong hôm nay, lũ trên các sông của Thái Nguyên sẽ tiếp tục dâng cao, gây thêm nhiều khó khăn cho người dân.