O HẬU CỦA HÀNH ĐỘNG NHỎ, HÀNG NGÀN CẢNH HỒI ĐƯỢC GƯƠNG MẶT TRỞ LẠI TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐẦU CỦA HÀNH TRÌNH GÓP ĐÓNG

HÀNH ĐỘNG NGHĨA TÌNH GÂY ẤN TƯỢNG NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ

Trong những ngày miền Trung oằn mình chịu tác động của thiên tai, hình ảnh những em học sinh thiếu thốn sách vở, tấm bằng ghế gãy vụn, lớp học bị vùi lấp trong nước lũ khiến người người không khỏi xót xa. Nhận thấy trách nhiệm và mong muốn sẻ chia, anh Lâm Sơn Hoàng Vũ đã hành động quyết đoán, mở điểm tập kết quyên góp đồ dùng học tập gửi tặng các em nhỏ vùng lũ.

Chỉ trong vòng 3 ngày, sau lời kêu gọi trên mạng xã hội, anh đã nhận về hơn 100.000 cuốn tập cùng hàng nghìn vật dụng học tập như bút, thước, gôm, thậm chí gấu bông. Số lượng hàng hóa quá lớn khiến căn nhà của anh gần như bị “vỡ trận”. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành phải tạm dừng hoạt động kinh doanh để biến nơi đây thành kho chứa hàng cứu trợ.

Hàng ngày, vợ anh, chị Đào Thy, cùng anh phân loại từng món quà một cách cẩn thận, đóng vào từng thùng carton phù hợp, tránh mất thời gian trao tận tay các em nhỏ. Những dụng cụ học tập được phân chia rõ ràng: từng loại vở, từng loại bút, từng món đồ chơi đều được sắp xếp gọn gàng để chuẩn bị chuyển đến miền Trung.

Chị chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui và ấm lòng khi biết mình góp phần giúp đỡ các bé. Ban đầu, tôi gửi bé nhỏ của mình gửi ông bà để dành thời gian cùng chồng, toàn tâm toàn ý cho hoạt động thiện nguyện.” Khoảng 20 tấn hàng đã được sắp xếp trong kho, sẵn sàng chuyển đi cứu trợ những học sinh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Anh Vũ nhấn mạnh: “Làm từ thiện ai cũng ‘ham’ bởi mong muốn giúp đỡ thêm nhiều người. Nhưng tôi nhận ra rằng nếu ôm đồm quá nhiều thứ, cuối cùng mọi việc sẽ không đến nơi đến chốn. Do đó, tôi tập trung vào dụng cụ học tập để làm tốt nhất. Điều đó giúp mọi người dễ dàng chung tay, vấn đề quản lý hàng cứu trợ cũng thuận lợi hơn.”

Ngoài ý nghĩa vật chất, những lời nhắn gửi của các em nhỏ qua từng con gấu bông như “Đây là con gấu tớ ôm mỗi ngày. Bây giờ tớ nghĩ bạn cần nó, tớ sẽ tặng bạn” hay “Mong các bạn sớm vượt qua khó khăn” đã để lại những cảm xúc chân thật trong lòng anh Vũ. Những dòng chữ ấy chính là nguồn động viên lớn nhất, giúp anh và cộng đồng cảm thấy cuộc hành trình này thật ý nghĩa.

Anh chia sẻ rằng, trải qua nhiều lần cứu trợ, anh hiểu rằng sự chân thành và lòng tin mới là yếu tố quyết định thành công. Khi mọi người cùng chung sức, mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng, những trở ngại cuối cùng cũng bị xóa nhòa bởi tình cảm chân thành.

Thiện nguyện không chỉ là hành động phát quà đơn thuần, mà còn là sợi dây gắn kết trái tim những con người có tấm lòng. Những món quà không chỉ giúp đỡ vật chất mà còn là nguồn an ủi tinh thần, truyền cảm hứng sẻ chia cho cộng đồng. Trên hành trình này, anh Vũ đã chứng minh rằng, chỉ cần xuất phát từ trái tim, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *