OÀNH NHÀM 3 CHÉN TRÀ MẤT TÍCH GIỮA DÒNG NƯỚC LŨ THÁI NGUYÊN, DÂN MẠNG ĐÊU RẦN RẦN TÌM KIẾM!

Ba “chén trà” khổng lồ gây xôn xao mạng xã hội sau thiên tai tại Thái Nguyên

Khung cảnh độc đáo của mô hình bộ ấm chén lớn giữa lòng thành phố Thái Nguyên từng là điểm nhấn trang trí dịp Tết 2025, biểu tượng của nét văn hóa trà đặc trưng của địa phương. Được đặt tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, bộ ấm chén khổng lồ cùng hoa tươi đã trở thành điểm check-in nổi bật, thu hút đông đảo người dân cùng du khách.

Tuy nhiên, sau trận mưa lũ do hoàn lưu bão số 11, ba mô hình chén trà lớn này bất ngờ bị cuốn trôi mất tích khỏi trung tâm thành phố. Bài viết đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi về sự mất tích này cùng những câu chuyện hậu quả của thiên tai.

Trong quá trình tìm kiếm, nhiều hình ảnh ghi nhận cảnh một trong số các chén trà bị lũ cuốn trôi trong dòng nước chảy xiết. Đặc biệt, có một chiếc chén lại được một người đàn ông địa phương tận dụng để di chuyển qua đoạn đường ngập sâu. Những hình ảnh này đã khiến cộng đồng vừa thương cảm, vừa cảm phục về sự lạc quan và sáng tạo trong khó khăn của người dân Thái Nguyên.

Người đàn ông thực hiện hành động độc đáo này chính là bố của anh Trần Tuấn (phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên). Chia sẻ trên trang Trí Thức – Znews, anh Tuấn kể rằng một trong ba chiếc chén đã trôi về khu xóm Trại Bầu, cách trung tâm thành phố khoảng 7-8km vào ngày 7/10. Khi phát hiện chiếc chén nổi trên mặt nước, bố anh đã bơi ra kéo lại và tận dụng làm phương tiện di chuyển để nhận hàng cứu trợ. Khoảnh khắc ông chèo chống chiếc chén trà giữa biển nước đã được hàng xóm ghi lại, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo anh Tuấn, bộ ấm chén này được làm bằng xốp phủ composite, nhờ đó có thể nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, trọng lượng khá lớn, cần từ 3 đến 4 người mới có thể khiêng lên xe tải. Đến chiều ngày 10/10, đơn vị phụ trách đã cử xe tải đến vận chuyển các mô hình này về trung tâm thành phố để bảo vệ và lưu giữ.

Tính đến tối cùng ngày, các cán bộ đã tìm lại được hai trong ba chiếc chén trà bị lũ cuốn trôi, trong đó một chiếc trôi về xóm Trại Bầu và chiếc còn lại dạt tới khu công trường mới của thành phố Thái Nguyên. Những hình ảnh về sự cố và hành động sáng tạo của người dân đã làm nổi bật tinh thần vượt khó, lạc quan của cộng đồng địa phương trước thiên tai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *