VƯỢT QUA BIỂN CẢM – VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT HUY CHƯƠNG MỖI CHUYỆN CỦA MÌNH ẨN SỐNG ĐẲNG CẤP VÀ NGHẸT NGÀO CẢ PHÍA TRUYỀN HÌNH
Trong ngày thi đấu đầy cảm xúc tại Thế vận hội mùa đông 2026, tên tuổi của Sturla Holm Laegreid đã khiến cả làng thể thao xôn xao khi anh bất ngờ thừa nhận chuyện cá nhân trong cuộc phỏng vấn trực tiếp sau khi giành huy chương đồng nội dung Men’s 20km Individual tại Antholz-Anterselva Biathlon Arena.
KHI TRÒ CHUYỆN THỂ THAO ĐỔI THÀNH BÀI CHIA SẺ ĐAU THƯƠNG
Ngay khi phần thi kết thúc, Laegreid – mới 28 tuổi, sẽ bước sang tuổi 29 vào tuần tới – đã lộ rõ cảm xúc, mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn lại khi thổ lộ trong cuộc trò chuyện cùng đài NRK: “Có một người mà tôi muốn nói điều này, có thể hôm nay cô ấy không xem chương trình. Sáu tháng trước, tôi đã gặp tình yêu của đời mình – người đẹp nhất và tử tế nhất trên thế giới. Nhưng ba tháng trước, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời khi tôi ngoại tình và phản bội cô ấy.”
Lời thú nhận của vận động viên này như một cú sốc cho cả khán giả lẫn giới truyền thông, khiến tất cả phải dừng lại để lắng nghe một câu chuyện không liên quan trực tiếp đến thể thao mà đầy ắp nỗi niềm cá nhân.
NỤ CƯỜI BIỂU DIỄN VÀ TRÁI TIM ĐAU ĐỚN
Trong phần thi, Laegreid đã hoàn thành với vị trí thứ ba, hơn người xếp thứ tư – Olli Hiidensalo của Phần Lan – hơn 40 giây. Với màn trình diễn cực kỳ thuyết phục, chỉ trượt đúng một phát súng trong toàn bộ cuộc thi, anh thể hiện sự bản lĩnh và tinh thần quyết tâm của một vận động viên đỉnh cao.
Tuy nhiên, sau khoảnh khắc chiến thắng, chính anh đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện riêng tư làm bật lên hình ảnh một con người đầy cảm xúc, dễ tổn thương nhưng cũng đầy can đảm. Laegreid bày tỏ: “Tôi không biết mình muốn đạt được điều gì khi nói ra điều này, nhưng trong những ngày gần đây, thể thao với tôi đã trở nên rất khác. Vì thế tôi ước gì có thể nói điều này với cô ấy. Bạn phải thừa nhận khi mình làm điều gì đó mà chính bản thân không thể chấp nhận nổi – khi bạn làm tổn thương người mà mình yêu thương đến như vậy.”
Cho dù thành tích thể thao đã mang lại niềm vui, nhưng chính câu chuyện riêng của Laegreid đã làm rúng động tâm trí mọi người – nơi chứng kiến hình ảnh một nhà vô địch thực sự trong đời không chỉ qua những tấm huy chương mà còn bởi những cảm xúc chân thật nhất.