OLEYMPIC MÙA ĐÔNG ĐANG CHIẾN ĐẤU, NHỮNG DIỄN BIẾN GÂY SỐC ĐANG DẦN LỘ RÕ!

NIỀM VUI CHIẾN THẮNG CHƯA KỊP LĂNG XÊ, MÀN TRÀN CHIỀU CẢM XÚC LÀNH LUNG TRONG LỄ BẾ GIẢNG

Trong phút chốc, niềm hạnh phúc chiến thắng của một VĐV Na Uy đã bị nhấn chìm bởi câu chuyện đầy cảm xúc và chấn động trên sóng truyền hình trực tiếp. Đó không chỉ là câu chuyện về huy chương hay thành tích thể thao, mà còn là hành trình nội tâm đẫm nước mắt và sự dũng cảm chia sẻ một sai lầm cá nhân của chính mình ngay tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

VẬN ĐỘNG VIÊN GÂY SỐC KHI THÚ NHẦN NGOẠI TÌNH TRÊN TRUYỀN HÌNH

Nhân vật trung tâm là Sturla Holm Laegreid, ngôi sao biathlon của Na Uy. Ngày 10/2/2026, Laegreid đã xuất sắc giành huy chương đồng nội dung nam 20km tại Antholz-Anterselva Biathlon Arena. Tuy nhiên, ngay khi cuộc đua kết thúc, điều làm rúng động là lời kể chân thành nhưng đầy đau đớn của anh trong cuộc phỏng vấn trực tiếp cùng đài NRK.

Thay vì tập trung vào thành tích hoặc vinh quang, Laegreid đã nghẹn ngào thổ lộ: “Có một người mà tôi muốn nói điều này, có thể hôm nay cô ấy không xem chương trình. Sáu tháng trước, tôi đã gặp người yêu của đời mình – người đẹp nhất và tử tế nhất trên thế giới. Nhưng ba tháng trước, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời khi ngoại tình và phản bội cô ấy.”

TÂM TRẠNG CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN VƯƠT VÀO NỀN ĐỘNG CẢM XÚC KÌ VỌNG

Lời tâm sự đó như một cú sốc mạnh mẽ làm lặng đi cả khán phòng, khiến người xem không khỏi cảm xúc rưng rưng. Laegreid tiếp tục, với giọng nói run rẩy: “Tôi không biết mình muốn đạt được điều gì khi nói ra điều này, nhưng trong những ngày gần đây, thể thao đối với tôi đã trở nên rất khác. Tôi ước gì có thể nói điều này với cô ấy. Bạn phải thừa nhận khi mình làm điều gì đó mà chính bản thân không thể chấp nhận – khi bạn làm tổn thương người mình yêu thương đến vậy.”

Thành tích thể thao và cảm xúc cá nhân đan xen

Trước đó, trong cuộc đua quyết định, Laegreid đã hoàn thành với vị trí thứ ba, hơn người đồng đội Phần Lan Olli Hiidensalo hơn 40 giây. Ở tuổi 28, chỉ còn vài ngày nữa bước sang tuổi 29, anh đã thể hiện phong độ rất mãnh mẽ khi chỉ trượt đúng một phát súng trong toàn bộ cuộc thi – một thành tích được đánh giá cực kỳ ấn tượng và tràn đầy bản lĩnh.

Với hình ảnh xúc động, Laegreid đã khiến nhiều khán giả cùng giới truyền thông phải nhìn nhận lại vẻ đẹp của thể thao không chỉ ở những huy chương, mà còn ở sự chân thực, dám đối diện và chia sẻ về chính những điều thầm kín nhất trong cuộc đời mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *