OLYMPIC MÙA ĐÔNG ĐANG CHIẾU TRÊN NHÀ, NHỮNG DIỄN BIẾN GÂY SỐC ĐANG CHỜ ĐỢI!

NIỀM VUI CHIẾN THẮNG ĐÁNG NHỚ, CÂU CHUYỆN ĐỜI THẬT DỞ DỌT TÁCH RỜI TỪ TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

Trong niềm hân hoan của mùa đông, làng thể thao Na Uy đã trải qua một khoảnh khắc sốc khi vận động viên Sturla Holm Laegreid, người vừa mang về huy chương đồng tại Thế vận hội Mùa đông 2026, lại khiến tất cả sửng sốt với câu chuyện cá nhân đầy đau lòng. Thay vì ăn mừng chiến thắng, anh đã thẳng thắn thừa nhận ngoại tình ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, mắt đỏ hoe và giọng nghẹn lại.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NRK sau khi hoàn thành phần thi nội dung Men’s 20km Individual tại Antholz-Anterselva Biathlon Arena, Laegreid chia sẻ cảm xúc không còn kìm nén: “Có một người mà tôi muốn nói điều này, có thể hôm nay cô ấy không xem chương trình. Sáu tháng trước, tôi đã gặp tình yêu của đời mình – người đẹp nhất và tử tế nhất trên thế giới. Nhưng ba tháng trước, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời khi tôi ngoại tình và phản bội cô ấy.”

Anh tiếp tục, giọng run rẩy: “Tôi không biết mình muốn đạt được điều gì khi nói ra điều này, nhưng trong những ngày gần đây, thể thao với tôi đã trở nên rất khác. Vì thế tôi ước gì có thể nói điều này với cô ấy. Bạn phải thừa nhận khi mình làm điều gì đó mà chính bản thân không thể chấp nhận được – khi bạn làm tổn thương người mà mình yêu thương đến như vậy.”

Trước đó, Laegreid đã hoàn thành cuộc thi với vị trí thứ ba, hơn đối thủ cạnh tranh gần nhất là Olli Hiidensalo của Phần Lan hơn 40 giây. Dù chỉ mới 28 tuổi, anh đã thể hiện phong độ cực kỳ bản lĩnh khi chỉ trượt phát duy nhất trong toàn bộ cuộc thi, một thành tích khiến nhiều người trầm trồ.

Khoảnh khắc này không chỉ là một chiến thắng thể thao, mà còn là lời nhắc nhở về những khía cạnh đời thường, nơi mà cảm xúc và những lựa chọn cá nhân có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của các vận động viên.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *