Chia sẻ chân thực từ những người dân chịu thiệt hại do bão số 3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu
NGƯỜI DÂN ĐẮK CỐ VỚI NỖI ĐAU TẠI VÙNG BÃO
Ngày 1.8, bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà cho 8 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 tại các xã Bình Châu và Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong số đó, có 1 hộ tại xã Bình Châu và 7 hộ tại xã Hồ Tràm đều đã gánh chịu hậu quả nghiêm trọng do trận mưa lớn, gió giật mạnh gây thiệt hại tính mạng và tài sản.
HÀNH TRÌNH ĐẾN BỎNG TAY CỦA NGƯỜI DÂN
Trong lần thăm hỏi, bà Trúc đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Sáng ở tổ 8, ấp Tân An, xã Hồ Tràm. Ông kể lại: “Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế thì nghe tiếng gió lớn cuốn phăng tấm tôn trên mái nhà. Viên đá đang dùng để giữ mái tôn rơi trúng ghế, may mắn né được. Nếu không thì… chết rồi!” Ông Sáng cho biết, trong trận cuồng phong, mái tôn của ông đã bị cuốn bay, chỉ còn lại phần trơ trọi sau cơn bão.
Gần nhà ông Sáng, chị Đỗ Thị Thu Nga đã trải qua giây phút kinh hoàng khi mái nhà chị bị gió mạnh cuốn bay hoàn toàn vào chiều ngày 20.7. “Lúc đó khoảng 14 giờ 30 phút, cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến mái tôn nhà tôi bị thổi bay, nhấc cả mái nhà lên trong tích tắc. Cả nhà đang ở trên tầng trệt chạy xuống phía sau, đúng lúc mái nhà bị gió cuốn đi một cách bất ngờ,” chị Nga kể lại.
Người phụ nữ này vẫn còn sững sờ khi kể về vụ việc, đồng thời bày tỏ lo lắng và hy vọng sớm có thể ổn định cuộc sống sau thiệt hại nặng nề.
HÀNH ĐỘNG ĐỀU TAY ĐẮNG ĐAU
Trong số 8 hộ gia đình đoàn đến thăm, có gia đình của bà Phạm Thị Hằng tại ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu. Bà Hằng mô tả sự tàn phá đã làm toàn bộ mái nhà cấp 4 rộng gần 80 m2 bị cuốn phăng, các vách tường sập đổ hoàn toàn, gây thiệt hại nặng nề. “Nhà tôi bị gió lớn thổi bay mọi thứ, không còn gì hết. Vừa rồi chính quyền địa phương giúp chúng tôi lợp lại một phần mái phía sau, nhưng nhà phía trước vẫn chưa khắc phục xong,” bà kể. Hiện tại, gia đình bà Hằng đang gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt là bà bị bệnh ung thư, sinh hoạt còn nhiều hạn chế.
Chia sẻ về tình hình, bà Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu những vất vả của bà con, nhất là những người già yếu và bệnh tật. Chính vì thế, chúng tôi đã gửi tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng để giúp họ nhanh chóng vượt qua khó khăn này.”
TRAO GỬI TẤM LÒNG VÀ HỖ TRỢ THIẾT THỰC
Ngoài ra, cán bộ đoàn còn thăm hỏi, động viên những gia đình có nhà bị tốc mái, hư hại do gió mạnh. Các hộ dân đều bày tỏ sự cảm kích và hy vọng sẽ sớm khôi phục lại cuộc sống bình thường. Chính quyền địa phương cũng đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ khắc phục sự cố để giảm bớt thiệt hại.
Trong cùng ngày, anh Ngô Minh Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn, đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 5 gia đình ở phường Phú Mỹ, nơi có tổng diện tích mái nhà bị hư hỏng hơn 600 m2. Mỗi hộ nhận được 5 triệu đồng nhằm giúp bà con sớm sửa chữa, ổn định cuộc sống sau bão.
Thông điệp từ những chuyến thăm này rõ ràng là sự sẻ chia, đồng hành và mong muốn san sẻ phần nào nỗi đau mà người dân vùng bão đang gánh chịu, góp phần xây dựng cộng đồng vững vàng hơn trước thiên tai.