PHỐ SÁCH ĐINH LỄ ĐANG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO, KHIẾN NHIỀU NGƯỜI KHÓC NHẬN GẦN GŨI?

PHỐ SÁCH ĐINH Lễ – NGƯỜI TRẺ NHỚ VỀ KÝ ỨC XƯA VÀ CHUYỂN MÌNH CỦA MỘT THỜI

Lời rủ rê quen thuộc “Lên Đinh Lễ đi!” vẫn vang vọng trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là những thế hệ từng gắn bó với con phố này suốt những năm tháng tuổi trẻ. Những ai đã từng sinh sống, học tập hoặc chỉ đơn thuần yêu sách chắc chắn hiểu rằng đó không chỉ là câu nói, mà còn là một lời mời gọi đến với một thế giới sách vở, ký ức và cảm xúc sâu đậm.

PHỐ SÁCH NGHỈ HƯU HƠN XƯA

Đinh Lễ nổi tiếng với hơn 2/3 cửa hiệu là hiệu sách, dừng chân tại đây, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những quầy sách san sát, những chủ hiệu với lời bình luận say mê về từng cuốn sách. Từng lứa tuổi, từ cậu học trò đến người lớn đều tìm thấy niềm vui, sự yên bình trong góc sách của riêng mình. Nội thất nhỏ hẹp, sách vở đủ loại từ truyện trinh thám nóng bỏng ra mắt gần đây, đến những tác phẩm cổ điển đã dừng xuất bản, những tập sách tiếng Anh, Pháp, Nhật đều có mặt để phục vụ độc giả.

Tuy nhiên, qua thời gian, cảnh tượng này dần thay đổi. Mới đây nhất, tôi trở lại Đinh Lễ và không khỏi ngỡ ngàng trước sự thưa vắng, nhạt nhòa của phố sách này. Tiệm Huy Hoàng từng là địa chỉ quen thuộc đã đóng cửa, Ngân Nga cũng thu hẹp quy mô, các sạp sách cũ biến thành quán cà phê hoặc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh khác. Một số thương hiệu biến mất, những hiệu sách từng là biểu tượng giờ cứ lần lượt lặng lẽ đóng cửa.

NGHỆ THUẬT GẶP GỠ VÀ KÝ ỨC

Dạo quanh phố sách, tôi gặp gỡ nhiều người trẻ, phần lớn đều là lứa 8X, 9X. Họ đến đây không chỉ để mua sách mà còn để thưởng thức không khí kiểu xưa, để trò chuyện, để cảm nhận những kỷ niệm thời thơ ấu. Bùi Thùy, 24 tuổi, hiện làm việc tại Hà Nội, chia sẻ: “Từ khi lên Hà Nội học, mình đã thường xuyên đến Đinh Lễ để tìm sách. Ban đầu là sách chuyên ngành, rồi dần yêu thích cảm giác trong không gian nhỏ bé nhưng ngập tràn sách vở. Giờ đây, phố sách ít đi rõ rệt. Trước đây, tuần nào mình cũng lượn đôi ba lần, từng hiệu sách có những thể loại riêng biệt khiến mình thích thú nhất là hiệu sách Mão trong khu tập thể, nơi mình cảm thấy thư thái, yên bình.”

Chị Hà My, một người Hà Nội sinh ra từ những năm cuối 8X, cho biết: “Thể hiện rõ nhất là ký ức tuổi thơ của mình. Những ngày đi mua sách, chọn truyện, đặc biệt là những bộ truyện dài tập, luôn sống động trong tâm trí. Giờ, nhìn cảnh phố vắng vẻ, mình cảm thấy tiếc, nhất là những hiệu sách từng gắn bó, đã đóng cửa hoặc thu hẹp diện tích.”

Các câu chuyện tương tự được chia sẻ bởi Hiếu Trân, Minh Anh và nhiều bạn trẻ khác. Từ những kỷ niệm về những ngày cuối tuần cùng mẹ mua sách, đến những lần hẹn hò trong các tiệm sách cùng tình yêu đầu đời, phố Đinh Lễ từng là phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ.

CHUYỂN MÌNH VÀ ĐỜI SỐNG MỚI

Không chỉ là nơi mua bán sách, hiện nay Đinh Lễ còn trở thành điểm đến của nhiều hoạt động khác nhau như thưởng thức cà phê, tô tượng hay chỉ đơn thuần đi dạo. Thời gian qua, cảnh quan phố bắt đầu thay đổi rõ rệt; các cửa hàng sách chủ yếu còn lại chỉ là ký ức, thay thế bằng những quán cà phê, hàng quán ăn uống.

Sự chuyển dịch này phản ánh rõ nét xu hướng chung của xã hội: các hình thức giải trí, mua sắm và thói quen tiêu dùng đã đa dạng hơn trước rất nhiều. Bùi Thùy nói: “Dù hơi hụt hẫng khi thấy nhiều hiệu sách cũ đóng cửa, mình hiểu rằng đó là quy luật tất yếu. Người trẻ bây giờ thích nhanh gọn, mua sách online dễ dàng, phù hợp hơn với cuộc sống bận rộn.”

Mặc dù vậy, hình ảnh phố sách Đinh Lễ ngày xưa vẫn luôn in đậm trong tâm trí của những người yêu sách, như một biểu tượng của thời kỳ đẹp đẽ về văn hóa đọc và ký ức tuổi trẻ. Bất kể sự đổi thay, văn hóa đọc chẳng mất đi mà chỉ chuyển mình theo dòng chảy của thời đại.

Hình ảnh những hiệu sách cũ, những buổi chiều ngồi góc phố, mùi giấy in và cảm xúc thả hồn trong từng trang sách vẫn mãi là phần đẹp đẽ không thể phai nhạt của một Hà Nội đã qua. Và dù cuộc sống ngày nay thay đổi rất nhiều, thì những ký ức về phố sách này vẫn luôn sống trong trái tim của những người từng gắn bó.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *