BÀI BÁO VỀ VỤ TÀI XẾ CẤP CỨU THU HƠN 21 TRIỆU ĐỒNG CHO CHUYẾN XE KHÁNG NGẠI GÂY XÓN XAO
Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 đã vào cuộc sau vụ việc liên quan đến lái xe cấp cứu thu phí quá mức gây xôn xao dư luận. Thông tin đăng tải cho thấy, Ban giám đốc bệnh viện đã thành lập tổ xác minh, đồng thời tiến hành họp kiểm điểm các cá nhân có liên quan để xử lý vụ việc.
Ngày 19.8, ông Vũ Văn Giáp, nhân viên lái xe của bệnh viện, cùng ông Nguyễn Văn Thắng, điều dưỡng hộ tống người bệnh trong thời gian nghỉ phép, đã chủ động vận chuyển bệnh nhân bằng xe cá nhân từ bệnh viện về địa phương. Trong quá trình này, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu, người phụ trách ca trực, đã tư vấn về khoản phí dịch vụ hỗ trợ nhân viên với gia đình người bệnh, với mức thu là 2 triệu đồng.
Qua xác minh, tổ công tác phát hiện ông Giáp tự ý thu 21 triệu đồng phí bồi dưỡng và vận chuyển, trong đó đưa cho điều dưỡng Thắng 4 triệu đồng như tiền bồi dưỡng thêm, còn giữ lại 17 triệu đồng. Sau đó, lái xe đã hoàn lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh, còn giữ lại 1 triệu đồng.
Căn cứ biên bản họp hội đồng kỷ luật, ngày 5.9, giám đốc bệnh viện quyết định sa thải ông Giáp do yêu cầu người nhà trả phí vận chuyển không rõ ràng; đồng thời sa thải điều dưỡng Thắng vì nhận tiền vượt quá thỏa thuận. Ngoài ra, điều dưỡng Thìu bị xử phạt cảnh cáo do thực hiện dịch vụ ngoài quy định, gây dư luận không tốt trong cộng đồng.
Ban giám đốc bệnh viện nhấn mạnh, hành vi của các cá nhân này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc xử lý nghiêm minh nhằm giữ gìn kỷ luật, củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống y tế địa phương. Đội ngũ lãnh đạo cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí và cộng đồng dân cư đã phối hợp giám sát, đồng hành trong quá trình cải thiện chất lượng dịch vụ.
Trong diễn biến liên quan, ngày 26.8, chị Nguyễn Ánh Tuyết (Thái Nguyên) đã chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội về việc gia đình chị đã phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Thái Nguyên. Cụ thể, ngày 15.8, người cha của chị, ông Nguyễn Văn T., mắc bệnh nặng tại Bắc Ninh, đã được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Do tình hình diễn biến xấu, gia đình đề nghị bệnh viện hỗ trợ đưa ông T. về quê.
Khi về đến nhà, tài xế thông báo chi phí chuyến đi là 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi cùng. Tuy nhiên, thấy gia đình gặp khó khăn, tài xế đã giảm còn 21 triệu đồng. Chị Tuyết sau đó đã đăng tải câu chuyện, khiến cộng đồng xôn xao bàn luận. Sau khi thương lượng, tài xế đã liên hệ lại và hoàn trả 16 triệu đồng, nói là trả lại 15 triệu và gửi thêm 1 triệu để phúng viếng người đã khuất.