SAI LẦM ĐỂ KHÁM PHÁ, CHIẾN BINH BIỂN VỊ VIỆT TRONG CUỘC CHIẾN KHÁC KHÔNG NGỪNG NGẠI GIỮA SÓNG GẦY CŨA TRƯỚC MẮT CƠN BÃO.

NGƯỜI HÙNG TRONG TRẬN CHIẾN GIỮA BIỂN ĐÔNG ĐẨY BỨC TRONG LÒNG GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Ngày 28-9, khi đang thưởng thức ly cà phê cùng bạn bè, ông Võ Văn Dũng không ngờ rằng tin về một vụ tai nạn trên biển lại khiến ông phải hành động ngay lập tức. Thông tin về hai tàu cá BV-4670 TS và BV-0042 TS gặp nạn tại khu vực biển Quảng Trị khiến sự bình yên của ngày thường như bị xáo trộn. Trong khoảnh khắc cấp bách đó, ông Dũng cùng những người lính cứu hộ đã làm nên kỳ tích, tái lập câu chuyện về lòng dũng cảm của các anh hùng thân thuộc giữa đời thường.

Sau khi nghe tin về vụ việc, ông Dũng lập tức trở về nhà, chuẩn bị đồ đạc rồi cùng hai người khác chinh phục sóng gió, vượt qua những thử thách của biển khơi để tiếp cận tàu gặp nạn. Trong tâm trí ông luôn nghĩ về quá khứ: chính ông từng đối diện hiểm nguy, từng trực tiếp cứu sống nhiều người trong các vụ tai nạn, và ông luôn tin rằng “cứu một mạng người là làm trọn đạo nghĩa đời người.” Với kinh nghiệm và lòng dũng cảm, ông không ngần ngại bước vào cuộc chiến chống lại tự nhiên để đưa các ngư dân gặp nạn về an toàn.

Tham gia cùng ông trên chuyến hành trình là trung tá Trần Văn Hiệu, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Cửa Việt. Người đàn ông này từng trực tiếp tham gia cứu hộ tàu Vietship 01 cách đây 5 năm – một chiến công đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm trong quân dân. Lần này, cùng với ông Dũng, trung tá Hiệu đã phối hợp một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp để vượt sóng lớn, kéo từng người dân thoát khỏi tử thần.

Chuyến cứu hộ bắt đầu khi họ tình cờ gặp nhau giữa biển khơi. Ông Hiệu kể lại: “Tôi gọi điện xin ý kiến và huy động lực lượng dân quân để ra hiện trường, khi đang trên đường thì bất ngờ gặp ông Thuận. Ông hỏi tôi ‘Anh có đi cứu người cùng em không?’ Tôi nghe vậy liền gật đầu. Chúng tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng, ông Thuận lái tàu, tôi đứng giữa chỉ đạo, ông Dũng đứng trước mũi tàu.”

Chỉ sau 15 phút chiến đấu với sóng gió, nhóm cứu hộ đã tiếp cận tàu cá gặp nạn cách khoảng 40 mét. Không thể tiếp gần hơn do sóng lớn và kè đá nguy hiểm, họ dùng phao, không ít lần gặp sóng dữ đập vào, nhưng bằng khí chất kiên cường, họ vẫn bền bỉ, tỉ mỉ kéo từng người thoát khỏi hiểm cảnh. Sau hơn một giờ rưỡi vất vả, tất cả 7 ngư dân đều được đưa vào bờ an toàn. Một số người bất tỉnh vì kiệt sức, có người khẩn khoản nói: “Tôi mệt quá,” nhưng trung tá Hiệu luôn nhẹ nhàng trấn an: “Anh sống rồi, cứ nằm nghỉ đi.”

Các anh không chỉ là những chiến sĩ quen bước vào hiểm nguy, mà còn là những người quen thuộc với công tác cứu hộ đã từng nhiều lần thể hiện lòng dũng cảm. Ông Dũng nhớ lại: “5 năm trước, khi tàu Vietship 01 gặp nạn, tôi cũng đã tham gia cứu hộ và cứu được nhiều người. Sau đó, gia đình tôi cũng không tránh khỏi những lời mắng nhiếc vì liều mình, nhưng tôi nghĩ rằng cứu mạng người là nghĩa vụ thiêng liêng mà bất cứ ai có khả năng đều nên làm.”

Trong lúc đó, trung tá Hiệu bày tỏ sự trân trọng: “Nếu không có ông Thuận, chúng tôi chưa biết phải làm thế nào.” Ông Thuận, một người dân địa phương, đã dũng cảm tự nguyện đưa tàu của mình ra biển, không quản hiểm nguy. Khi phát hiện tàu cá gặp nạn, ông đã nhanh chóng liên lạc với lực lượng biên phòng để phối hợp cứu hộ, rồi cùng hai người nữa vượt sóng, hỗ trợ người gặp nạn thoát khỏi tử thần.

Chuyến cứu hộ này còn là minh chứng cho khả năng phối hợp hợp tác giữa các lực lượng dân sự và chính quyền địa phương. Sau hành trình đầy thử thách, các anh hùng đã kịp thời đưa 7 người về bến an toàn, trong đó có những người trong tình trạng nguy kịch. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người dân và chính quyền địa phương không khỏi tự hào về tinh thần sẵn sàng hi sinh, vì cộng đồng và đồng nghiệp của họ.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở về hậu phương vững chắc của các chiến sĩ biển cả, về những con người bình dị nhưng dũng cảm, không ngại hiểm nguy để cứu người. Hình ảnh ông Võ Văn Dũng, trung tá Trần Văn Hiệu, và ông Nguyễn Ngọc Thuận không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ, tiếp tục giữ vững lý tưởng “thương người như thể thương thân,” nơi biển cả mênh mông luôn tiềm ẩn hiểm nguy nhưng cũng đầy tình người.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *