SAI LẦM NGƯỜI NHẠY CẢM: CHUYẾN ĐÀO TẨY SỐNG CÒN TRONG NGÀY TỐI CÙNG!

CUỘC THÁO CHẠY NGHẸT THỞ GIỮA “BIẾN ĐỘNG” VÀ NHỮNG NGƯỜI TRỞ VỀ

Trong đợt trao trả 63 công dân Việt Nam từ Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư mới đây, những câu chuyện về cuộc vượt thoát khỏi địa ngục trần gian tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến giữa lúc khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia xảy ra xung đột đã thêm phần khắc nghiệt và cảm xúc. Đây là hành trình đầy nước mắt, hy vọng và sự quyết tâm của những người bị bắt giữ trái phép, mong muốn trở về quê hương thân yêu.

V.T.N, 21 tuổi, quê TP.HCM, từng đi làm vườn ở Tây Ninh rồi bị nhóm người lạ đánh thuốc mê, bán sang Campuchia vào tháng 8.2025. Nạn nhân nhớ lại: do xung đột tại khu vực biên giới, công ty lừa đảo buộc phải di chuyển sang địa điểm khác. Trong lúc canh gác lơ là, N. và các bạn Việt Nam đã vụt thoát khỏi xe, chống trả rồi chạy trốn về phía cảnh sát Campuchia để cầu cứu. “Trên đường đi, chúng em đã vùng dậy khi rảnh rỗi, chạy thoát đến chỗ cảnh sát Campuchia thì được giúp đỡ,” N nói.

Chị B.T.T, 24 tuổi, ở TP.HCM, cùng người bạn Đ.C.T, 23 tuổi, Lâm Đồng, bị lừa bán vào tháng 10.2025, may mắn được phát hiện và giải cứu khi đang di chuyển trong thời điểm xung đột tại khu vực biên giới. Họ nhanh chóng được lực lượng chức năng Campuchia giúp đỡ, sau đó được bàn giao về Việt Nam.

Trong khi đó, vợ chồng chị M.T.T, 30 tuổi, Thái Nguyên, trải qua 3 tháng bị bắt giữ trong công ty chứa đầy tra tấn. Chị kể: “Rạng sáng 20.11, công ty đột nhiên mở cửa cho mọi người trốn thoát. Chúng tôi chạy qua vùng rậm rạp, kiệt sức, rồi đến khu vực khác thì gặp người đàn ông báo Công an Campuchia. Họ đưa chúng tôi đến trụ sở gần đó và sau đó chuyển về Siêm Riệp, rồi bàn giao về Việt Nam ngày 17.12.”

HÀNH TRÌNH LIÊN NGHĨA GIỮA CÁC CHỨC NĂNG

Sự thành công trong việc giải cứu, tiếp nhận và đưa các nạn nhân trở về Việt Nam không thể tách rời khỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, lực lượng Bộ đội biên phòng, công an Việt Nam và cảnh sát Campuchia. Các nạn nhân đều qua quá trình xác minh nhân thân tại các trung tâm câu lưu, khu vực bảo vệ của phía Campuchia.

Ngày 17.12, tại cột mốc Hoa Lư, 63 công dân Việt Nam đã chính thức trở về quê nhà. Trước sự chứng kiến của người thân, họ đã không kìm nổi xúc động khi nhận lại tự do. Những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt của những người từng đứng trước nguy cơ mất mạng hoặc bị bóc lột tàn nhẫn.

Các lực lượng chức năng đồng loạt hỗ trợ: lực lượng Bộ đội biên phòng, Quân sự tỉnh Đồng Nai huy động nhân lực ghi nhận thông tin, lấy lời khai, phân phát đồ ăn miễn phí. Người thân của các nạn nhân cũng đã có dịp ôm chầm lấy con cháu sau thời gian dài xa cách. Nhiều người xúc động bật khóc, coi đó như một món quà đầu tiên của cuộc sống sau những ngày tháng đen tối.

NIỀM HẠNH PHÚC VÀ LỜI CẢNH BÁO TỪ CÁC NẠN NHÂN

Tại điểm về, bà N.H.T, 53 tuổi, Gia Lai, không giấu nổi xúc động khi nhìn thấy con trai N.M.K trở về an toàn: “Khi nghe nó điện thoại về, nói bị lừa bán sang Campuchia, tôi như không thở nổi. Nhưng hôm nay, tôi rất vui và cảm ơn các lực lượng đã giúp đỡ con tôi trở về.”

V.T.N, dù thân thể còn đầy vết sẹo cháy, vẫn tràn đầy hy vọng trở về quê hương. Cô chia sẻ: “Em chỉ mong nhanh chóng về nhà, đoàn tụ bên gia đình. Em khuyên mọi người hãy cảnh giác với những hứa hẹn trên mạng, đừng để rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.”

Anh V.V.S, một nạn nhân khác, thẳng thắn cảnh báo: “Không có ‘miền đất hứa’ nào chờ đợi những người lao động không có kỹ năng. Phía sau những lời dụ dỗ trên mạng xã hội là một hệ thống buôn người tàn bạo, khiến chúng tôi mất tự do, nhân phẩm và thậm chí là tính mạng nếu không làm theo yêu cầu.”

Theo thống kê của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, trong năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận 213 người từ phía Campuchia trao trả. Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đội trưởng, khẳng định việc phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, xác minh nhân thân và đảm bảo an ninh trật tự đã góp phần quan trọng trong công tác giải cứu và bàn giao công dân. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đồng thời tuyên truyền để ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *