SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT KHÁCH ĐÔNG KẸT NGAY ĐẦU NGÀY MÙNG 4 TẾT, AI NẮM BẮT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ?

SỐNG CHẬM HƠN TRONG NGÀY MÙNG 4 TẾT: GA TÂN SƠN NHẤT NHẸT THỞ VÌ ĐÔNG ĐẶC

Ngày mùng 4 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất trở nên quá tải, với lượng khách tập trung đông đúc trong khung giờ sáng sớm đến trưa, khiến không khí tại đây trở nên nóng bỏng và căng thẳng. Khác với hình ảnh những ngày thường vắng vẻ, từ sáng sớm các hành khách đã chen chúc, xếp hàng dài chờ làm thủ tục ký gửi hành lý, nhiều gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi phải mất gần một tiếng đồng hồ để hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Khung giờ từ 8 đến 11 giờ sáng ghi nhận lượng khách dồn dập, tạo nên cảnh tượng “nghẹt thở” trong khu vực làm thủ tục và soi chiếu an ninh. Nhìn chung, không khí di chuyển trong sân bay vô cùng chật chội và chậm chạp, gây ra nhiều khó khăn cho hành khách, đặc biệt là những người mắc bệnh hoặc có con nhỏ phải vất vả xoay xở trong dòng người đông đúc này.

Nguyên nhân chính khiến lượng khách tăng đột biến trong ngày chủ yếu do nhiều người lựa chọn đi lại vào thời điểm này để về quê, sum họp gia đình sau những ngày đầu xuân. Chú Nguyễn Sơn (60 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay tôi phải ở lại TP.HCM đến hết ngày mùng 3 để bán hàng, rồi mới về quê. Mấy ngày này bán rất chạy, khách đặt heo quay, gà cúng liên tục, tôi tranh thủ đi sân bay từ sớm để kịp chuyến bay sáng.”

Chú Sơn cũng bày tỏ niềm vui khi sắp được trở về để đoàn tụ cùng gia đình, sau những ngày dài mưu sinh. Trong khi đó, nhiều người khác lại phải nghỉ làm vào ngày này do đặc thù công việc, như anh Phạm Hoàng Bảo (42 tuổi, Quảng Bình), làm nghề đi tàu đánh cá. Anh kể: “Lịch làm việc đã ký hợp đồng từ đầu năm, nên không thể nghỉ trong dịp Tết. Mặc dù thu nhập không tăng, tôi vẫn phải rời biển sớm nhất có thể để về nhà sum họp”.

Không chỉ những người về quê, nhiều bạn trẻ còn chọn hành trình du lịch ngày mùng 4 để bắt đầu năm mới với những khởi đầu tràn đầy hứng khởi. Chị Phan Tú Anh (23 tuổi, quận Cầu Kiệu) cho biết đã đặt vé đi Huế trong buổi chiều, nhằm tận hưởng kỳ nghỉ và trở lại làm việc sau đó.

Trong khi đó, khu vực đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng trở nên nhộn nhịp, với dòng người liên tục đổ về. Các chuyến bay từ các tỉnh thành liên tục cập nhật, đưa người dân quay lại thành phố sau kỳ nghỉ dài. Nhiều gia đình đứng đợi ở sảnh chờ, đón đợi người thân về nhà trong không khí háo hức và mong đợi.

Sự đông đúc tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày mùng 4 Tết phản ánh rõ nét về xu hướng mọi người bắt đầu trở lại với cuộc sống thường nhật, dù không tránh khỏi những khó khăn về thể lực và tinh thần. Những ngày tiếp theo dự kiến sẽ còn đông đúc hơn nữa, khi nhiều hành khách tiếp tục hành trình hồi phục cuộc sống sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *