HÀ NỘI RỘN RÀNG CHÀO ĐÓN NGÀY HỘI DIỄU BINH KHÔNG GƯNG CHIẾN CẦU TỰ HÀO
Sau nhiều ngày tập luyện khẩn trương tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và Quảng trường Ba Đình, lực lượng diễu binh, diễu hành chính thức bước vào buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. Chương trình diễn ra vào tối 27/8 với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, lực lượng phục vụ và các khối diễu binh, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trước ngày lễ trọng đại.
Không khí sôi động bắt đầu từ chiều với hình ảnh các chiến sĩ diễu hành qua các tuyến phố trung tâm trong tiếng reo hò, hát Quốc ca cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Các chiến sĩ vui vẻ vẫy tay chào, gửi lời chúc mừng qua những chiếc hôn gió, tạo nên hình ảnh gần gũi, thân thiện trong lòng người xem.
Trong lúc đó, nhiều đoạn đường tại trung tâm Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Quán Thánh, Kim Mã trở nên chật kín người dân mong đợi được chứng kiến lễ hội diễu binh. Tại các điểm giao cắt, nhiều gia đình còn dọn mâm cơm chiều, chuẩn bị đón xem sự kiện đặc biệt này, thậm chí cả những người cựu chiến binh đều xúc động, tự hào chia sẻ ý nghĩa của ngày lễ lớn của đất nước.
Lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động và các nhân viên kỹ thuật cùng hàng trăm chú chó nghiệp vụ đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho sự kiện. Các xe tăng uy nghi tiến qua phố phường trong tiếng reo hò, vỗ tay của người dân, tạo nên hình ảnh trang nghiêm, khí thế hào hùng. Đặc biệt, màn pháo hoa tỏa sáng rực rỡ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng sắc cờ rợp trời đã làm tăng thêm phần trang trọng cho lễ sơ duyệt.
Phát biểu trong buổi lễ, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa tuyên bố bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành với niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc. Các khối diễu binh gồm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, lực lượng cảnh sát cơ động, kỵ binh, xe tăng… lần lượt trình diễn trong không khí hào hùng, đậm nét niềm tự hào dân tộc. Những lời hát quốc ca ngân vang, gợi lên cảm xúc thiêng liêng trong lòng mọi người có mặt.
Trong những giây phút trang nghiêm, xúc động, hàng nghìn người dân cùng nhau hát vang Quốc ca, lặng lẽ tôn vinh giá trị của độc lập, tự do. Trước giờ G, các tuyến phố trung tâm như Tôn Đức Thắng, Kim Mã liên tục tập trung đông đúc người dân, ai nấy đều háo hức, mong chờ được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.
Bên cạnh đó, hình ảnh những chiến sĩ trẻ, các cựu chiến binh, người dân tự tổ chức chuẩn bị những dịch vụ nhỏ như phát bánh, nước miễn phí, mang theo quạt, ghế ngồi mang ra từ sớm, góp phần tạo bầu không khí thân thiện, ấm áp. Trong khi đó, những chú chó nghiệp vụ nghiêm trang phối hợp cùng lực lượng an ninh giữ gìn trật tự, an toàn cho toàn bộ sự kiện.
Chia sẻ từ ông Nguyễn Thùy Dương, phường Hoàn Kiếp, ông cho biết: “Biết bà con vất vả từ xa về đây xem diễu binh, tôi cũng muốn góp chút công sức, ai muốn đi nhờ vệ sinh thì cứ tới đây. Mong mọi người đều có cảm giác thoải mái, tự hào về ngày hội lớn của dân tộc.”
Trong suốt chương trình, các đoàn xe bánh lốp, các khối diễu binh uy nghiêm di chuyển qua các tuyến phố trung tâm trong sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân. Những khoảnh khắc đoàn xe tăng hướng về Quảng trường Ba Đình, những cánh cờ rợp trời, những tiếng reo hò vang vọng tạo nên bức tranh trang nghiêm, xứng đáng với dịp lễ trọng đại của đất nước.
Hình ảnh các chiến sĩ, các phương tiện quân sự, các khoảnh khắc xúc động như hát Quốc ca, chứng kiến lễ diễu binh diễn ra đã trở thành ký ức khó quên trong lòng mọi người dân Hà Nội. Sự kiện không chỉ là dịp thể hiện tinh thần quốc gia mà còn là cơ hội để mỗi người cảm nhận rõ nét sức mạnh và niềm tự hào về truyền thống dân tộc.
Trong niềm vui chung ấy, mọi người đều hy vọng và tin tưởng rằng, khí thế của ngày hội sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường mới của đất nước, củng cố niềm tự hào và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam.