SẮP TẠI, NHỮNG CÀNH ĐÀO Ế ĐƯỢC CHẶT, BÁN HẠ GIÁ, CÓ GÌ ĐANG CHỜ ĐỢI TRONG NGÀY CUỐI CỦA NĂM?

CHIỀU 29 TẾT: CÁC CÂY ĐÀO TIỀN TRIỆU BÙNG NỔ THÀNH CỦI KHÔ, DỌN ĐỒNG TRÊN VỈA HÈ HÀ NỘI

Trong ngày cuối cùng chuẩn bị đón Tết, nhiều tuyến phố nổi bật của Hà Nội như Lạc Long Quân, Tố Hữu, Đền Lừ chứng kiến cảnh tượng buôn bán cây cảnh tết ảm đạm và những cảnh tượng buồn bã. Các tiểu thương đồng loạt xả hàng giảm giá sâu các dòng cây cảnh như đào, quất, nhất chi mai, mai vàng nhằm thu hồi vốn và về quê sum vầy bên gia đình.

Nhiều cành đào có giá trị từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng đã bị bỏ lại ven đường, chất đống thành củi khô trên vỉa hè. Do không bán được hàng hoặc hàng đã nở hết, các chủ hàng buộc phải dọn đi để nhường chỗ cho các hoạt động khác. Những cành đào to, lớn bị chặt bỏ hoặc bỏ lại trong tình trạng không còn sức sống, phản ánh rõ những khó khăn trong việc kinh doanh dịp Tết này.

Trong số những người bán hàng, anh Hùng, một tiểu thương bán đào tại phố Đền Lừ, chia sẻ: “Thời tiết năm nay không thuận lợi cho việc buôn bán, đa phần các cành đào của tôi đã nở hết nên ít người hỏi mua. Trong số khoảng 1.000 cành nhập về, chỉ bán được 300, còn lại phải dọn hàng về quê.” Ông Toàn, một người chặt các cành đào để trồng lại, cho biết ông sẽ giữ lại những gốc đào ế để trồng lại cho mùa sau.

Chị Thảo, một người thu dọn hàng và vận chuyển đào về vườn, cho biết: “Năm nay gia đình bày bán hơn 800 gốc đào nhưng chỉ đủ tiền xăng, chi phí mặt bằng. Thời tiết khắc nghiệt, đào nở nhanh, có ngày tôi chỉ bán được 2-3 cây, thậm chí xả hàng sâu mà khách vẫn ít mua.” Cảnh tượng các cây đào bị bỏ lại, lăn lóc, nhiều gốc còn bị chặt để lấy hoa, đều phản ánh rõ nét những khó khăn của người buôn bán trong dịp Tết nay.

Các gian hàng trên vỉa hè còn trưng biển xả hàng, giảm giá để thu hút khách mua. Trong khi đó, nhiều người dân tranh thủ cuối ngày cuối cùng của năm để mua đào, quất về trang trí và đón Tết, dù hàng hóa còn khá hạn chế và bán chạy hơn những ngày trước đó.

Trong khi các cây cảnh trở nên tiêu điều, không khí Tết vẫn rộn ràng với những phút cuối cùng của mùa bán hàng, tạo nên hình ảnh đối lập giữa không khí sum vầy và cảnh vật ảm đạm trên phố xá Hà Nội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *