SAU BÃO KALMAEGI VÀ TRIỀU CƯỜNG DỮ DỘI, TIỀN GIANG LÀNG MƯA TAN HOANG, NGƯỜI DÂN ĐỨNG NGỔN TRÁI TIM XÓT XA.

LÀNG BIỂN QUẢNG NGÃI CHOÁNG NGUƠI VỚI HOÀN CẢNH SA TÁN SAU BÃO KALMAEGI

Sáng ngày 7.11, nhiều hộ dân tại thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi bắt đầu trở về sau thời gian sơ tán theo chỉ đạo của chính quyền. Nhưng những gì họ chứng kiến chỉ còn là đống đổ nát, tường nhà sập, mái nhà bay theo gió bão, nền đất phủ đầy cát biển.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân địa phương, vẫn còn xúc động khi kể lại cảnh căn nhà mới xây cách đây vài năm của gia đình bị sóng lớn đánh sập. Bà rưng rưng nói: “Con tôi bảo đi sơ tán mà không ngờ nhà đã bị đánh sập. Tường ven biển đổ hết, nước tràn vào làm hư hỏng tivi, tủ lạnh. Gà vịt cũng không còn con nào.” Những lời kể của bà phản ánh rõ sự tàn phá nặng nề mà trận bão Kalmaegi gây ra cho ngôi làng nhỏ ven biển.

Giữa cảnh hoang tàn, ông Nguyễn Thanh Lâm thất thần nhìn quanh khu vực từng là sân nhà, nay biến thành một bãi cát khổng lồ. Ông chia sẻ: “Chưa từng thấy triều cường nào dữ dội như lần này. Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập nửa mét, cát phủ dày hơn 20 cm, tường rào bê tông cũng bị đánh sập. Cả đời ở đây nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế.”

Theo ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, toàn xã có gần 1.000 hộ sống ven biển trên đoạn bờ hơn 10 km. Đợt triều cường kèm theo gió mạnh đã thiệt hại ban đầu cho 97 hộ dân, nhiều căn nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng công an, dân quân, bộ đội cùng hỗ trợ người dân thu dọn, tạm thời khắc phục để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn phải tá túc tại nhà người thân trong khi ngôi làng còn ngổn ngang những đống gạch đá, đổ nát.

TẠI P.SA HUỲNH, TÌNH TRẠNG CŨNG KHÓ CỂVÀ KHẮC PHỤC

Không chỉ riêng Tịnh Khê, khu vực Châu Me và Thạch By của xã Sa Huỳnh cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề do sạt lở, triều cường và sóng lớn. Bà Nguyễn Thị Lệ, một cư dân của tổ dân phố Châu Me, kể lại: “Chúng tôi thức trắng đêm theo dõi diễn biến thời tiết nhưng vẫn không kịp trở tay. Sáng ra thì mọi thứ đã mất hết. Các hàng quán ven biển bị đổ sập, đồ đạc trôi sạch.” Những mất mát này khiến người dân không khỏi xót xa.

Gia đình ông Nguyễn Sơn tại tổ dân phố Thạch By 2 may mắn hơn nhưng cũng không tránh khỏi thiệt hại nặng. Ngôi nhà kiên cố của ông bị sóng cuốn xẹp phần phía mặt biển, tường rào bị đánh sập hoàn toàn. Ông cho biết: “Bờ kè chỉ còn sót lại một phần, nếu không có đó thì cả làng chắc chắn bị cuốn trôi hết.” Ông giãi bày sự tiếc nuối: “Tài sản của cả đời tích góp giờ chỉ còn là đống đổ nát, chẳng còn gì nữa.”

Dọc tuyến kè biển Thạch By, hàng chục mét bờ kè cũng bị sóng đánh khoét sâu, đe dọa trực tiếp tới nhiều nhà cửa. Cảnh tượng nhà cửa bị phá hủy khiến người dân chẳng khỏi xót xa, nhiều ngôi nhà gần bờ biển bị hư hỏng nặng hoặc sập hoàn toàn trong cơn thảm họa vừa qua.

SỐNG CHOÁNG NGƯƠI VỚI CHẤT THẢI VÀ CƠN SỐT DIỄN BIẾN NẶNG NỀ

Sau cơn bão số 13, nhiều khu vực ven biển vẫn còn ngổn ngang gạch đá, phế liệu cùng rác thải tràn lan. Người dân đang phải gồng mình chống chọi với hậu quả nặng nề, cố gắng ổn định cuộc sống, đối mặt với nguy cơ sạt lở tiếp tục nếu thời tiết xấu đi.

Lực lượng biên phòng cùng dân quân địa phương đã tham gia hỗ trợ, giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão. Trong những hình ảnh ghi nhận, cảnh các tuyến đường, nhà cửa, hàng quán bị hư hỏng, đổ sập đều thể hiện rõ sự tàn phá của thiên tai, khiến nhiều người không khỏi cảm thấy xót xa trước mất mát lớn lao này.

Trước mắt, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực huy động lực lượng, phối hợp để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thiệt hại về vật chất và tinh thần cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hàng trăm hộ gia đình sống ven biển Quảng Ngãi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *