KHÔNG KỊP TRỞ TAY TRƯỚC CÁC CƠN BÃO LỚN: HÀ NỘI VÀ LÀNG MIÊU NHA CHIẾN ĐẤU VỚI NGẬP LỤT
Sau đợt mưa dài ngày, Hà Nội bắt đầu trở lại với những ngày nắng ấm, nhưng ở làng Miêu Nha, P.Xuân Phương, cuộc sống vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những trận ngập lụt liên tiếp. Đây là nơi được xem là “rốn ngập” của thành phố trong mùa mưa bão, nơi hàng trăm hộ dân đang chống chọi với hậu quả của thiên tai.
GIA ĐÌNH ÔNG CAO VĂN HỢI KHÔNG KỊP TRỞ TAY TRONG VỤ NGẬP LỤT
Trong những ngày ngập lụt vừa qua, gia đình ông Cao Văn Hợi vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại. Trong vòng chỉ hơn 40 ngày, Miêu Nha đã hứng chịu tới 3 đợt ngập, thậm chí có tuần còn liên tiếp hai lần chìm trong nước. Nhà ông nằm ở vị trí thấp nhất của tổ dân phố, gần như bị cô lập giữa biển nước mênh mang. Trong những ngày đó, hai ông bà chỉ biết cố gắng cầm cự và chờ nước rút dần.
Sau khi nước rút, căn nhà vẫn còn mùi ẩm mốc, ông Hợi dành nhiều thời gian lau dọn, sửa chữa và phơi đồ đạc ngoài sân. Ông tâm sự: “Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để sửa chữa đồ đạc hỏng hóc, máy móc bị hư vì ngập nước. Nước vào toàn nước bẩn, việc vệ sinh cực khổ lắm, nhưng vẫn phải cố gắng.”
NGHỊCH CẢNH CẦN GIẢI PHÁP CĂN CƠ ĐỂ CHỐNG NGẬP
Trận ngập ngày 8.10 vừa qua để lại nhiều dấu vết trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Các con đường nhỏ của làng còn lổn nhổn bùn đất, các vết nước và mùi ẩm mốc còn rõ rệt trên tường nhà. Các hộ dân đều cho biết, việc lau dọn, sửa chữa trở thành gánh nặng cả về thời gian và tài chính. Anh Nguyễn Long, sống tại tổ dân phố 2, chia sẻ: “Nước chảy vào toàn là nước bẩn, lau chùi cực kỳ vất vả. Nhà tôi phải thuê người xử lý sofa, tủ lạnh, rồi sửa lại đồ đạc bị hỏng, tốn kém vô cùng.”
Chị Ánh, vợ anh Long, nói: “Biết thế chẳng dọn nhà làm gì, vì cứ dọn xong rồi lại bị ngập tiếp. Cuộc sống của chúng tôi chỉ quanh quẩn trong việc chống lũ, dọn dẹp, sửa chữa. Cứ như dọn nhà đón Tết vậy, năm nay đã tết đến 3-4 lần rồi.”
Các gia đình vẫn mong mỏi có các biện pháp phòng chống ngập bền vững hơn. Trong đó, quan trọng nhất là nâng cấp hệ thống thoát nước và trạm bơm, khơi thông dòng chảy để tránh tình trạng lũ tràn vào mỗi khi mưa lớn.
CẦN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG CHỐNG NGẬP
Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, ông Nguyễn Quốc Nam, cho biết đã có những nỗ lực khắc phục tạm thời như đặt thêm các máy bơm dã chiến để giảm thiểu tình trạng ngập, đặc biệt là tại trạm bơm cầu Ngà. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để, cần các giải pháp dài hạn, như nâng cấp hệ thống thoát nước, đê điều và trạm bơm.
Bà Hồ Thị Phượng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 2, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn xây dựng các giải pháp căn cơ để hệ thống thoát nước được thông suốt hơn, tránh tình trạng phụ thuộc vào các trạm bơm bị quá tải.” Các kiến nghị của chính quyền địa phương hướng tới việc nâng cấp các trạm bơm, mở rộng khu vực thoát nước, đồng thời kiểm tra, xử lý các điểm bị xây dựng trái phép gây cản trở dòng chảy.
Theo các chuyên gia, việc phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng là yếu tố then chốt để tránh rủi ro ngập lụt trong mùa mưa bão tới. Các kế hoạch dài hạn cần được ưu tiên để bảo vệ làng Miêu Nha và các khu vực trũng của Hà Nội trước những diễn biến khí hậu ngày càng phức tạp.