SAU CƠN LŨ TĂM TÁC, GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN VÂN VẬN MẸ, CHA VÀO NGÀY CƯỚI CHO CON GÁI TRONG NỤ CƯỜI MỘT CÁCH GIẢN ĐƠN NHƯNG NƯỚC MẮT RƠI TRÒN.

ĐÁM CƯỚI TRONG BỐI CẢNH LŨ LỤT LỊCH SỬ: NIỀM HY VỌNG GIỮ VỮNG GIỮA THIÊN NHIÊN VẬT DỊCH

Cưới hỏi là dịp thiêng liêng của cuộc đời, nhưng đối với gia đình cô dâu Nguyễn Thị Thanh Thùy và chú rể Nguyễn Văn Hòa, ngày trọng đại diễn ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt sau trận lũ lịch sử ở Đắk Lắk. Mặc dù trải qua những thiệt hại nặng nề, họ vẫn quyết tâm giữ đúng ngày giờ đã định để cùng nhau bước vào cuộc sống mới.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Vân, cha của cô dâu, kể lại hành trình của gia đình mình trong những ngày qua. Gia đình ông đã cố gắng hết sức chuẩn bị cho đám cưới vào ngày 27.11, ngay cả khi thiệt hại do lũ gây ra quá lớn. Trước đó, hai gia đình đã thống nhất ngày cưới từ sáu tháng trước, nhưng trận lũ vừa qua đã làm mọi thứ gần như sụp đổ. Nhà của ông Vân bị nước tràn vào, toàn bộ tài sản bị phá hủy, hàng nghìn con gia cầm bị cuốn trôi cùng số thực phẩm dự trù tổ chức lễ cưới cũng bị ngâm trong nước lũ.

Trong bối cảnh đó, gia đình cô dâu và gia đình chú rể đều rơi vào cảnh mất tất cả. Dọn dẹp nhà cửa sau lũ trở thành nhiệm vụ cấp bách, vội vã trong vòng một ngày, bằng những dụng cụ đơn sơ như máy bơm, chổi, cuốc. Ông Vân phải đi vay mượn tạm để chuẩn bị cho lễ cưới, vì hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền thuê dịch vụ.

Nhà trai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Đường vào nhà bị bùn đất, xác heo, trâu bò chết la liệt, căn nhà ngập tràn trong nước bùn không thể dọn dẹp hết. Do đó, họ chọn tổ chức rước dâu trong không khí uất ức, buồn rầu, chỉ có một số người thân và bà con dự tiệc nhỏ.

Ngày cưới diễn ra trong hoàn cảnh ảm đạm. Do ảnh hưởng của lũ, nhiều người không thể đến dự, đường sá tắc nghẽn, nhà cửa tan hoang. Dự tính đưa con gái về nhà chồng bằng xe 6 chỗ phải thay đổi sang phương án đi bằng xe nhỏ gọn hơn để phù hợp với tình hình thực tế. Buổi lễ ít người, không có nhạc, không khí buồn man mác. Ông Vân nhớ lại từng khoảnh khắc, không thể giữ nổi nước mắt khi đưa con gái về nhà chồng, cảm xúc nghẹn ngào, đầy xót xa.

Tình cảnh tiêu điều, thiếu thốn làm cả gia đình rơi vào cảm xúc man mác buồn bã. Ông Vân không giấu nổi sự xúc động khi kể lại ngày rước dâu: “Thấy cảnh điêu tàn quá, con gái mình mà có ngày vui thì không có nhạc, không có khách, chỉ còn nước mắt”. Dù niềm vui có phần bấp bênh, gia đình vẫn cố gắng duy trì truyền thống, giữ đúng lễ nghi để gắn kết tình cảm gia đình và bà con, dù trong hoàn cảnh cực đoan.

Sau ngày vui, gánh nặng nợ nần càng đè nặng trên vai ông Vân, khi đàn gia cầm đã bị cuốn trôi mất. Ông bày tỏ ước muốn đơn giản là có thể tổ chức một đám cưới đàng hoàng, vui vẻ, đầy đủ bà con, bạn bè – như mọi người vẫn mong chờ, dù hiện thực còn rất nhiều khó khăn phía trước. Ông nói: “Tôi cũng muốn làm một đám cưới cho con gái thật vui vẻ, có mặt tất cả bà con, vì cả đời con chỉ có một lần”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *