SAU KHI NGẬP NẶNG, NHỮNG CHIẾC GHÉ LẠI LỘ DIỆN NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỨU TRỢ ĐỘC ĐÁO VÀ THẦM LẶNG CỦA ANH TẤN VÀ NHÓM THANH NIÊN

NGƯỜI HÙNG GIỮA TRẬN ĐẠI HỒN CỦA THIÊN NHIÊN Ở HÒA THỊNH

Vào cuối chiều ngày 22/11, phóng viên Tiền Phong có mặt tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) để trực tiếp chứng kiến hậu quả do trận lũ dữ gây ra. Trong không khí ngổn ngang của vùng “rốn lũ”, hàng loạt xe cứu trợ tấp nập đổ về, mang theo hy vọng và sự sẻ chia đến bà con nơi đây.

Gần 80 hộ dân thuộc tổ Mỹ Tài (thôn Mỹ Xuân 2) đều cảm động trước hành động dũng cảm và mưu trí của anh Lê Kim Tấn (48 tuổi), chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Mỹ Xuân 2. Đây là một trong những điểm bị ngập nặng nhất của xã Hòa Thịnh.

Anh Tấn cùng chiếc ghe bằng tôn nhỏ bé đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh và kiên cường trong cuộc chiến chống lũ lụt. Ông kể lại khoảng thời gian sinh tử đặc biệt khi nước bắt đầu dâng cao. Vào 19h ngày 19/11, nước đã bắt đầu lớn nhưng còn chưa đáng kể. Đến chiều 20/11, nước lên nhanh chóng, anh chủ động đưa theo bếp ga, gạo, mì tôm, thực phẩm lên tầng hai nhà mình. Cùng lúc đó, anh di chuyển toàn bộ gia đình, gồm 15 người, lên tầng hai để tránh ngập, trong không gian giới hạn chỉ khoảng 20 mét vuông.

Sau khi đảm bảo an toàn cho gia đình, anh Tấn gọi nhóm anh em trai, các cháu và em rể để giúp đỡ bà con trong thôn. Ba chiếc ghe nhỏ, chế tạo bằng tôn, giờ đây phát huy tối đa tác dụng trong việc cứu hộ. Mỗi chiếc ghe chỉ chở được 3 người, nhưng nhờ sự kinh nghiệm sông nước, anh Tấn điều khiển các phương tiện này đi khắp nơi, tìm kiếm và giúp đỡ những người cần cứu trợ.

“Ghe của tôi đi đầu, các anh em và các cháu phía sau hỗ trợ. Tôi dùng mái chèo gõ vào mái nhà để báo hiệu người dân ở trong đó. Tôi hỏi thăm tình hình sức khoẻ và xác định ai cần được cứu. Những ai an toàn có thể ở lại, những ai bị ngập nặng thì sẽ được đưa đến nơi an toàn. Trong lúc mưa to, tôi phải gõ mạnh lắm để mọi người nghe thấy,” anh Tấn chia sẻ. Trong suốt đêm, anh và nhóm của mình đã giải cứu thành công gần 20 người dân.

Anh Tấn kể lại một trường hợp đặc biệt cảm động: Nhà bà Nguyễn Thị Anh Thư (53 tuổi) bị ngập hoàn toàn trong tổ. Ban đầu, anh tới gõ mái nhà nhiều lần nhưng không có phản hồi, buộc phải rút lui để chờ thời cơ thích hợp. Khi về tới nhà, anh cảm thấy linh cảm không tốt nên đề nghị nhóm quay lại. Lần thứ hai, bà Thư mới phản hồi. Mở mái nhà, cả gia đình lộ diện trong tình trạng hoảng loạn. Anh Tấn nhanh chóng đưa họ về nhà mình, cho ăn cơm nóng và giúp họ trú ngụ qua đêm.

Cũng trong đêm đó, anh còn giúp bà Phạm Thị Hiệp (70 tuổi), sống một mình trong tổ. Tới nhà bà, anh phát hiện bà đã nhịn đói hơn một ngày và ôm lòng thương cảm. Ngay lập tức, anh rúc qua lỗ nhỏ chưa bị ngập để vào trong, giúp bà an toàn và chăm sóc chu đáo.

Ngoài sự góp sức của anh Tấn, nhiều người dân khác như anh Phan Quốc Phong (40 tuổi), Trần Quốc Trầm (46 tuổi), ông Lê Quang Công (56 tuổi) cũng chung tay hỗ trợ, nỗ lực cứu giúp cộng đồng vượt qua cơn lũ dữ trong hai ngày đêm liên tiếp.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an xã Hòa Thịnh, bên cạnh các lực lượng chính quyền, nhiều cán bộ công an, an ninh cơ sở cũng tham gia, sử dụng thuyền nhỏ để phối hợp cứu hộ, góp phần làm rõ tinh thần đoàn kết, nhân ái của người dân nơi đây trong khó khăn.

Hình ảnh những người hùng thầm lặng ngày đêm chống chọi với thiên nhiên dữ dội đã trở thành biểu tượng của sức mạnh cộng đồng và lòng nhân ái trong thời khắc sinh tử.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *