SAU LỜI NHẮN CUỐI, CƯƠNG BIẾN MẤT TÍNH LIÊN LẠC KHÓ GIẢI CẦU TRONG VĂN ĐỀ NGHỊ ÙY KỊP THỜI!

NGƯỜI THẮNG VỘI PHÍA TRƯỚC VỤ MẤT TÍCH CHƯA RÌNH TẠI NÚI HOÀNG NGƯU SƠN

Những ngày gần đây, dư luận đã đặc biệt quan tâm đến vụ mất tích của anh Nguyễn Bá Khánh Cường (sinh năm 2003), trú tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, sau chuyến leo núi tại núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa). Sự việc diễn ra từ tối ngày 4/8 khi anh Cường đi lên núi một mình và không rõ tung tích.

Hàng trăm lực lượng gồm gia đình, tình nguyện viên, những người leo núi chuyên nghiệp, cùng các đơn vị cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Khánh Hòa đã ngay lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm. Họ huy động chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái nhằm mở rộng phạm vi rà soát. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng.

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, khu vực phía bắc của núi Hoàng Ngưu Sơn đã được kiểm tra gần như toàn bộ. Dù đã áp dụng các biện pháp tối đa, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của anh Cường.

Các hình ảnh từ báo Khánh Hòa và các nguồn khác cho thấy lực lượng cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở của ngọn núi. Gia đình anh Cường, đặc biệt là mẹ của anh, bà Phan Thị Loan, cùng các người thân liên tục túc trực, mong chờ tin tức tích cực.

Bà Loan kể lại rằng sáng 5/8, trong lúc đang ở Bình Thuận (nay đã sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng), bà nhận được cuộc gọi từ chủ cửa hàng nơi con bà làm việc, thông báo Cường đi leo núi từ sáng hôm trước nhưng chưa trở về vào tối cùng ngày. Trong nhiều ngày qua, gia đình đã nhiều lần theo đoàn tìm kiếm nhưng đều thất vọng quay về khi không có dấu hiệu rõ ràng nào về con trai.

Cường đã rời khỏi nhà vào sáng ngày 4/8, theo như camera ghi lại cảnh anh tự rời đi. Trước đó, anh có nói với gia đình rằng đây là lần đầu tiên đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, và nếu không về trước 18 giờ cùng ngày, gia đình phải báo công an. Vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh gửi một bức ảnh chụp trên đỉnh núi cho nhóm bạn, rồi mất liên lạc hoàn toàn từ đó.

Núi Hoàng Ngưu Sơn, hay còn gọi là núi Đồng Bò, cao 972 mét, nổi bật với hình dáng như “trâu vàng” hướng mặt ra biển. Ngọn núi này còn nổi tiếng với cảnh quang hoang sơ, nhưng địa hình dốc đứng, nhiều vách thạch và khe núi, cây cối rậm rạp, cỏ tranh cao che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người không có kinh nghiệm leo núi.

Trong những ngày tới, lực lượng cứu hộ, cùng những người leo núi có kinh nghiệm, sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm sang khu vực phía nam của dãy núi, hy vọng sẽ tìm thấy dấu vết của Cường. Gia đình và người thân vẫn hy vọng anh bình an trở về, dù thời gian trôi qua ngày càng dài.

Thật là một nỗi đau và mong đợi dai dẳng của những người thân yêu, hướng về hy vọng cuối cùng sẽ có một phép màu xảy ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *