DIỄN VIÊN LAN PHƯƠNG TIẾP TỤC CHIẾU LẠI HỒN GIANH TRONG VỤ LY HÔN VÀ NHỮNG TRẮC NGHIỆM MỚI
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi diễn viên Lan Phương chính thức thông báo về việc đổ vỡ hôn nhân với chồng người nước ngoài. Sáng ngày 9/9, cô đã đưa con gái thứ hai đến tham dự phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn, nhưng do phía bị đơn là chồng cũ không có mặt và có đơn xin hoãn, phiên tòa đã dời đến ngày 17/9.
Kể từ khi công khai chuyện rạn nứt, Lan Phương liên tiếp chia sẻ về cuộc sống và cảm xúc làm mẹ đơn thân. Một ý kiến từ mạng xã hội mới đây đã góp ý rằng nữ diễn viên không nên để quá nhiều chuyện gia đình xuất hiện trên mạng, khuyên cô giữ im lặng và tập trung vào công việc, con cái để vượt qua thời điểm khó khăn. Trong phản hồi, Lan Phương cho biết cô cảm ơn và khẳng định người khác chưa thể hiểu hết cuộc sống của mình: “Vì em chưa biết và hiểu cuộc sống của chị thế nào em à. Cảm ơn em đã dành thời gian chia sẻ cùng chị.”
Trong những ngày qua, cô còn nhận được nhiều lời khuyên về việc hy vọng hai bên có thể đoàn tụ để các con được chăm sóc đầy đủ, thay vì phải sống xa cách cha mẹ. Tuy nhiên, Lan Phương khẳng định rằng cô vẫn có thể lo lắng và chăm sóc tốt cho hai con, bất kể chuyện ly hôn. Cô chia sẻ rõ ràng: “Không cần đâu em à. Khi tự do – chị sẽ hạnh phúc và có thể chăm sóc các con tốt nhất có thể.”
Trong bài đăng dài trên trang cá nhân, Lan Phương lý giải rõ lý do phải đưa con đến phiên tòa. Cô kể về tình trạng sức khỏe của bé Mia, bị viêm phế quản, viêm mũi và sốt cao, đồng thời phải chăm con trong hoàn cảnh khó khăn. Sáng hôm đó, con gái đã bị bệnh nặng và bám lấy mẹ suốt, khiến cô không thể rời xa bé. Dù kế hoạch ban đầu là đưa con đi học rồi đến tòa, vì tình trạng của Mia, cô phải đưa bé theo để tiện chăm sóc và đi khám bệnh, sau đó tham dự phiên tòa. Cô chia sẻ chi tiết về buổi sáng vất vả cùng con và tình hình sức khỏe của cả hai mẹ con, đồng thời xác nhận phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/9 do chồng cũ không có mặt và đề nghị hoãn.
Với thái độ mạnh mẽ, Lan Phương khẳng định cô vẫn đủ khả năng để lo cho con cái dù đang trong quá trình ly hôn. Cô nhấn mạnh rằng tâm trạng của cô chỉ là tạm thời và mong muốn giữ vững tinh thần để chăm sóc các bé tốt nhất có thể, không để những ồn ào trên mạng ảnh hưởng đến cuộc sống và trách nhiệm của mình.