BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG THẬM KHỦNG KHIẾP
Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 27/12 trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, các nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu và điều trị.
Trong đêm, khu vực trước phòng cấp cứu của bệnh viện chật kín người thân, đồng nghiệp các nạn nhân từ nhiều tỉnh thành. Những khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt thấp thỏm dò hỏi những thông tin về người thân yêu, tạo nên không khí vô cùng xúc động và căng thẳng. Những người thân ngóng đợi tin dữ qua truyền thông rồi vội vã bắt chuyến bay, xe khách xuyên đêm để đến Hà Nội với hy vọng mong manh.
Anh Nguyễn Văn Minh, trú TP.HCM, chia sẻ: sau khi biết em gái gặp nạn, anh cùng mẹ lập tức đi ngay lập tức. “Chúng tôi không kịp nghe máy cuộc gọi sáng nay, đến khi có tin đã không còn thời gian để chần chừ. Khuyên theo chuyến thiện nguyện này, gia đình không lo lắng quá, nhưng nỗi buồn thì lớn vô cùng, đặc biệt là khi biết trong đoàn có người thân của mình đã mất,” anh nói trong xúc động.
Trước khi tai nạn xảy ra, Khuyên cùng anh trai sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Vì thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, gia đình không quá lo lắng khi chị tham gia chuyến đi này. Theo anh trai nạn nhân, khả năng Khuyên nhỏ con đã giúp chị rơi xuống dưới ghế khi tai nạn xảy ra, nên may mắn giữ được tính mạng. Tuy nhiên, nỗi buồn về những người đã mất vẫn còn nguyên trong lòng gia đình.
Trong đêm tối, các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức đã khẩn trương cấp cứu, điều trị nhiều nạn nhân bị đa chấn thương nặng. Nhiều người trong số đó phải đối mặt với tổn thương sọ và các bộ phận nội tạng, cần phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.
Một đồng nghiệp của các nạn nhân kể lại: chuyến đi có năm người cùng công ty, trong đó có ba người không qua khỏi. Người này cho biết sự gắn bó thân thiết giữa các đồng nghiệp khiến mọi người thêm phần đau xót: “Chúng tôi còn nhớ rõ những buổi trưa cười đùa, chụp ảnh hôm qua thôi, vậy mà hôm nay đã mất đi ba người, thật quá sốc.” Hiện, một trong các đồng nghiệp đã được đưa về bệnh viện Thanh Nhàn chờ tổ chức tang lễ, một người đã hỏa táng và gửi tro cốt về TP.HCM, người còn lại về quê chồng tại Thái Nguyên để lo hậu sự.
Ngoài ra, chị Đỗ Thị Nhật Hoa, em gái của chị Đỗ Thị Nhật Hồng – một trong những nạn nhân còn tỉnh táo – chia sẻ: chị Hồng vẫn có thể giao tiếp bình thường, nhưng vẫn đang được theo dõi sâu. Gia đình chỉ có thể thăm hỏi qua cửa kính do quy định của bệnh viện, trong khi đứa con nhỏ của chị Hồng đang được ông bà ngoại trông giúp.
Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, từ 18h cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân bị đa chấn thương, trong đó có tổn thương sọ não, xương khớp và nội tạng, phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40 phút sáng cùng ngày tại km35 quốc lộ 32, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ. Xe khách 29 chỗ BKS 29B-614.06 do tài xế sinh năm 1960 điều khiển, chở 18 người từ Hà Nội đến thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi, bất ngờ mất phanh, lao ra khỏi đường rồi lật nghiêng. Hậu quả tại chỗ có 8 người tử vong, trong đó có tài xế, còn 9 người bị thương nặng. Xe bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.