SÍT RỊT ĐÊM NAY, BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

HÀNH TRÌNH GƯƠNG MẶT CÁN BỘ CHIẾN SĨ TRƯỞNG THÀNH TRÊN CHUYẾN TẢU RỜI HÀ NỘI VỀ ĐỒNG ĐIỀU

Sau nhiều tháng miệt mài tập luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, sáng ngày 3/9, các cán bộ chiến sĩ đã chính thức bắt đầu hành trình trở về đơn vị công tác. Trong đêm cùng ngày, đoàn tàu SE63 chở theo hơn 598 người và trang thiết bị từ Hà Nội đến TP.HCM đã khởi hành, mang theo niềm tự hào và những kỷ niệm khó quên.

Người dân và bạn bè đã có mặt từ sớm tại ga Hà Nội, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, những món quà ý nghĩa tới các chiến sĩ. Đặc biệt, không khí xúc động còn tràn ngập khi nhiều người chờ đợi cơ hội gặp “idol quân nhân” Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, người chiến sĩ nổi bật từ nhiệm vụ A50 đến lần này.

Chúng tôi ghi lại hình ảnh chân thực của Lê Hoàng Hiệp trên chuyến tàu rời Hà Nội, với vẻ bình dị nhưng khí chất rạng rỡ, thể hiện sự tự tin của người lính trẻ tuổi. Anh ngồi cạnh cửa sổ, chờ đợi vận hội mới phía trước, mang theo nụ cười hiền dịu mà ai cũng dễ nhận thấy.

Lê Hoàng Hiệp, sinh năm 1996, hiện là chiến sĩ thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, đảm nhiệm nhiệm vụ tại khối Tác chiến điện tử. Anh từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong nhiệm vụ A50, và sức hút của chàng trai này vẫn không hề giảm sút.

Trong những phút chia tay, các cán bộ, chiến sĩ đã có những giây phút xúc động đậm tình quân dân, nhiều người rơi lệ, có những cái ôm, nắm tay đầy lưu luyến. Các bạn trẻ còn tranh thủ chuẩn bị những món quà nhỏ, chữ ký, tạo nên những ký ức đẹp đẽ không thể phai mờ.

Trước khi lên xe, Lê Hoàng Hiệp gửi lời cảm ơn chân thành và chúc sức khỏe đến tất cả những người đã đồng hành trong hành trình. Với nhiệm vụ A80, anh đã thể hiện tinh thần chiến đấu cao, góp phần gìn giữ bình yên đất nước, đồng thời thể hiện hình ảnh người lính trẻ trung, nhiệt huyết.

Chuyến tàu rời Hà Nội lúc 20h25 ngày 3/9, hành trình của đoàn sẽ tiếp tục, từ Đà Nẵng, Nha Trang đến TP.HCM với nhiều cảm xúc và ký ức khó quên. Trong không khí tự hào của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các hoạt động trưng bày và sáng tạo mang tên Fandom Yêu Nước cũng đã chính thức ra mắt, lan tỏa tinh thần yêu nước qua các hoạt động nghệ thuật, tương tác cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *