ĐOÀN VĂN HẬU LẠI ĐƯỢC VUN ĐẮP VÀO ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ SAU THỜI GIAN DÀI DƯỠNG THƯƠNG
Với sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Buriram United, CLB Công an Hà Nội (CAHN), Pathum United, Selangor, Cebu và Tampines, bảng A giải ASEAN Club Championship nhanh chóng trở thành “bảng tử thần”. Sau hai vòng đấu, khoảng cách điểm số giữa đội đầu bảng Selangor và đội xếp thứ năm Buriram United chỉ còn vài điểm, trong khi thể thức thi đấu mới – vòng tròn một lượt chọn ra hai đội vào bán kết – khiến cuộc chiến trở nên vô cùng khốc liệt và gay cấn hơn bao giờ hết.
Trận đối đầu giữa CLB Buriram United và CAHN tại Thái Lan mang ý nghĩa quyết định đối với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Các cầu thủ của cả hai đều khẳng định quyết tâm chiến thắng để tự quyết số phận của mình. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Mano Polking và thủ môn Nguyễn Filip cùng chia sẻ: CLB CAHN sẽ thi đấu với 100% khả năng, quyết thắng để giành 3 điểm, qua đó nắm quyền tự quyết trong tay.
Đón nhận sự trở lại đội hình sau thời gian dưỡng thương, Đoàn Văn Hậu góp mặt trong đội hình xuất phát của CLB CAHN trong trận đấu quyết định này. Trận đấu bắt đầu sôi động khi CAHN dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu, thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng của đội bóng Việt Nam. Phút thứ 10, Leo Artur đã mở tỷ số cho CAHN bằng pha cứa lòng nhẹ nhàng về góc xa, gây bất ngờ cho khung thành đội chủ nhà. Từ đó, câu lạc bộ này chủ động chơi phòng ngự phản công, Bayern hoạt động đều đặn của bộ đôi Alan và Leo Artur giúp CAHN tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt trong hiệp 1, mặc dù bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến.
Trong khi đó, Buriram United dù kiểm soát bóng tốt hơn khoảng 60%, lại không thể gây ra nguy hiểm thật sự cho khung thành của Nguyễn Filip trong phần lớn hiệp 1. Đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của CAHN.
Sang hiệp 2, trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi đội tuyển Thái Lan chơi thiếu người từ phút 51, khi Robert Žulj của Buriram nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với trung vệ China. Việc chơi hơn người giúp CAHN kiểm soát thế trận một cách dễ dàng, không khí trận đấu cũng trở nên thoải mái hơn. Quang Hải cùng các đồng đội vẫn duy trì sức ép, tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn nâng cao cách biệt.
Tuy nhiên, phút 90+1, sự cố xảy ra khi Mauk để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11 mét, Bissoli dễ dàng thực hiện thành công, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Buriram United. Khoảnh khắc cay đắng này khiến CAHN lỡ mất cơ hội chiến thắng quý giá trong trận cầu quan trọng.
Sau trận hòa đáng tiếc, bảng xếp hạng hiện tại cho thấy CLB CAHN có 4 điểm, đứng thứ 4 tại bảng A, trong khi Buriram United có 3 điểm xếp thứ 5. Các trận đấu tiếp theo sẽ quyết định số phận của cả hai đội trong cuộc đua vượt qua vòng bảng đầy cam go, khi họ còn phải chạm trán các đội mạnh như Tampines Rovers FC và Selangor để tìm kiếm chiếc vé vào bán kết.