SOOBIN rơi nước mắt trước sóng gió Fans phản ứng gay gắt khi thông tin khách mời bị thổi phồng
Ngày 28/11, ca sĩ SOOBIN xuất hiện tại buổi tổng duyệt concert ALL-ROUNDER D-3 tại TP.HCM. Trong buổi tập luyện nghiêm túc này, anh dành thời gian rà soát từng chi tiết để chuẩn bị cho đêm diễn diễn ra vào ngày 29/11 tại The Global City. Theo bản quyền lợi vé, một số KINGDOMs được theo dõi trực tiếp phần duyệt sân khấu và giao lưu cùng nghệ sĩ. Trước những căng thẳng vừa qua, SOOBIN không cầm nổi xúc động và rơi nước mắt tại chỗ.
Trong khoảnh khắc đặc biệt này, SOOBIN chia sẻ rằng concert là thành quả của chính anh cùng toàn bộ ê-kíp, chứ không chỉ của riêng cá nhân. Anh nhấn mạnh rằng đó là tâm huyết chung, phản ánh quá trình làm việc dài lâu. Khi các fan thấy anh rơi lệ, tất cả đều đồng thanh “nín ngay”, còn anh đáp lại: “SOOBIN ở đâu, KINGDOMs ở đó”. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng như một biểu tượng của sự đồng hành và cảm xúc chân thật của nghệ sĩ đối diện với khán giả trung thành.
Tuy nhiên, phía sau bức tranh tươi sáng đó là những áp lực và khủng hoảng nổ ra trong cộng đồng fan. Vấn đề bắt nguồn từ một tin đồn về việc ca sĩ tân binh Lê Bin Thế Vĩ sẽ góp mặt trong concert cùng SOOBIN để song ca bài hát Giá Như – một trong những món quà đặc biệt dành cho khán giả. Ca khúc này được xem như báu vật của concert, là sân khấu mà fan mong muốn được chứng kiến SOOBIN thể hiện một cách độc lập hoặc kết hợp với nghệ sĩ có tên tuổi đã được khẳng định trước đó, như trường hợp RHYDER từng xuất hiện trong đêm D-2.
Khi tin đồn về sự có mặt của Lê Bin Thế Vĩ xuất hiện, fandom phản ứng dữ dội. Các fan cho rằng ê-kíp đã thiếu tôn trọng nghệ sĩ khi biến concert kỷ niệm của SOOBIN thành một sân khấu dành cho tân binh mới, làm giảm đi ý nghĩa của sự kiện và gây thất vọng lớn trong lòng người hâm mộ trung thành. Không ít fan đe dọa sẽ quay lưng, ngừng cập nhật hoạt động ủng hộ, thậm chí đòi hoàn vé nếu tin đồn là đúng. Phản ứng quá khích này tạo ra áp lực lớn đến mức khiến SOOBIN rơi nước mắt và mất ngủ trong suốt những ngày gây chuyện.
Trong lúc căng thẳng, SS Label, công ty quản lý của SOOBIN, đã phải ra thông báo trấn an dư luận. Công ty khẳng định rằng tất cả khách mời đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nhằm tôn trọng tinh thần nghệ thuật mà SOOBIN muốn truyền tải. Thông báo nhấn mạnh concert này là tâm huyết của chính nghệ sĩ, và mọi quyết định đều dựa trên mong muốn của anh. Đến gần thời điểm diễn, SOOBIN còn tự mình phát sóng trực tiếp để trấn an fan, thừa nhận những ngày qua đã mất ngủ vì áp lực và cam kết rằng mọi khách mời sẽ hợp lý, phù hợp với nội dung chương trình.
Không lâu sau, SOOBIN công bố danh sách khách mời cuối cùng cho concert là VSTRA, chấm dứt tin đồn về Lê Bin Thế Vĩ. Dù khủng hoảng đã tạm lắng, phản ứng quá khích của một bộ phận fandom vẫn gây tranh cãi. Sự việc một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về quyền lực của người hâm mộ trong việc kiểm soát lựa chọn nghệ thuật của nghệ sĩ. Các ý kiến trái chiều cho rằng fan quá đà trong việc can thiệp đã khiến câu chuyện trở nên quá mức.
Dù ai cũng có quyền kỳ vọng và phản hồi, việc kiểm soát quá mức dễ làm biến tình cảm ủng hộ thành áp lực, gây tổn thương cho các nghệ sĩ. Trường hợp của SOOBIN trở thành một bài học cho cộng đồng Vpop về giới hạn của quyền lực fan và tầm ảnh hưởng trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.