BÃO SỐ 5 Gây Tàn Phá và Những Câu Chuyện Không Ngừng Nghẹt Người Trong Trận Lốc Xoáy Thảm Khốc
Vào sáng 27.8, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi và chuyển số tiền 20 triệu đồng của bạn đọc gửi tặng gia đình cụ bà Đặng Thị Điền (89 tuổi, ngụ tổ dân phố số 2, P. Lý Thường Kiệt, Ninh Bình). Cụ Điền đã không qua khỏi sau trận lốc xoáy đêm 25.8, nhà sập đè trúng người trong cơn bão dữ dội.
Chia sẻ từ gia đình cho biết, hậu quả sau trận lốc kéo dài chưa đầy 20 giây để lại những thiệt hại nặng nề. Ngôi nhà cấp bốn của mẹ ông Đinh Văn Châm (70 tuổi, cách nhà cụ Điền 500 mét) bị sập hoàn toàn. Ông Châm kể lại: “Khi tôi chạy tới thì chỉ còn đống đổ nát, em gái và mẹ tôi bị gạch ngói đè lên người. May mắn là em tôi không bị gì, còn mẹ thì không thể qua khỏi.”
Ông Châm cũng chia sẻ về tình cảnh của em gái ông: “Nó bị tật từ nhỏ, mắt mờ gần như không nhìn thấy, không chồng con, sống cùng tôi trong căn nhà cũ kỹ. Tôi sẽ dùng số tiền này để giúp đỡ em gái.” Gia đình ông thuộc diện khó khăn, sống phụ thuộc trợ cấp và trợ cấp tàn tật.
Tại nơi những nỗi đau này, đại diện Báo Thanh Niên, cùng người thân của cụ Điền đã nhận sự ủng hộ từ bạn đọc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái giữa thời điểm khó khăn.
Trong khi đó, tại Nghệ An, phóng viên của báo cũng đến trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Linh (47 tuổi, xóm Giang Liên, xã Bích Hào). Số tiền 20 triệu đồng được gửi từ bạn đọc giúp đỡ gia đình bà sau tai nạn thương tâm. Trước cơn bão, bà Linh cùng chồng và con đã cố gắng gia cố mái tôn để phòng tránh, nhưng trong quá trình này, chồng bà là ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi) bị điện giật tử vong khi trèo lên mái nhà, còn bà và con gái bị thương nặng.
Bà Linh xúc động chia sẻ: “Chồng tôi mất rồi, tôi lo lắng cho các con nhỏ, không còn người trụ cột nữa. Xin cảm ơn sự sẻ chia của các nhà hảo tâm.” Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, cho biết bão số 5 làm hư hại 220 căn nhà, gây thiệt hại lớn về nông nghiệp và hạ tầng.
Tại Hà Tĩnh, ngày 27.8, đại diện Báo Thanh Niên đã thăm hỏi và trao 40 triệu đồng cho các gia đình chịu ảnh hưởng của bão, trong đó có hai trường hợp thương tâm. Một trong số đó là gia đình ông Hồ Hữu Quyết (58 tuổi, thôn Bình Sơn). Chiều 24.8, trong lúc cố gia cố mái hiên thì ông không may trượt chân ngã xuống đất, gãy cổ và qua đời đêm đó. Người thân của ông cho biết nỗi đau mất chồng, mất cha đang làm tan nát gia đình: “Chồng tôi không còn nữa, các con tôi rất đau lòng. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã quan tâm chia sẻ.”
Một trường hợp khác là gia đình bà Trần Thị Nhâm (53 tuổi, thôn 3), chồng là ông Trần Đình Trường (57 tuổi) đã tử vong trước đó khi gặp tai nạn gia cố nhà vào trưa 25.8. “Ông ấy trượt chân, đập đầu và bị chấn thương sọ nặng. Sau gần một ngày điều trị, ông Trường đã không qua khỏi,” bà Nhâm nghẹn ngào kể lại.
Chia sẻ về hậu quả của cơn bão, ông Trần Anh Nam, Phó chủ tịch UBND xã Kim Hoa, cho biết: “Chưa kể thiệt hại về nhà cửa và hoa màu, có đến 2 người trong xã đã thiệt mạng khi cố gắng bảo vệ nhà cửa khỏi bão. Tổng thiệt hại ước tính hơn 6 tỷ đồng.” Dù không nằm trong tâm bão, nhưng ảnh hưởng của cơn lốc xoáy đã để lại hậu quả nặng nề trên diện rộng, ám ảnh nhiều gia đình.