SỰ THẲNG THẮN CỦA BÀ THẢO KHI HỎI CHUYỆN TÌNH CỦA CHÀNG RỂ TƯƠNG LAI SẼ ĐẨY MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT NÀY ĐẾN ĐÂU?

MẸ VỢ QUA ĐẬU THÁCH THỨC CHỒNG TƯƠNG LAI BẰNG CAMERA

Khi biết con gái có bạn trai, bà Nguyễn Thu Thảo (SN 1977, Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) đã rất lo lắng. Con gái bà, Diễm Mi (SN 2000), dù ngoại hình nhỏ nhắn, chỉ cao 1m25 nhưng lại là niềm tự hào của mẹ. Chính vì điều này, bà Thảo muốn kiểm soát sát sao chuyện tình cảm của con gái, đặc biệt là sau khi cô quen Lê Nguyễn Huệ (SN 1999, quê Long An) thông qua mạng xã hội.

Sau vài tháng trò chuyện, Huệ mong muốn gặp mặt trực tiếp. Bà Thảo đã yêu cầu con gái dẫn bạn trai về nhà gặp mặt để có thể trực tiếp quan sát thái độ, chân thật của người đàn ông này. Bà chia sẻ: “Tôi lo lắng vì ngoại hình nhỏ bé của con gái, không biết bạn trai của con ra sao, nên muốn xem xét rõ ràng trước khi quyết định.”

Dù có thiện cảm ban đầu khi thấy Huệ đến nhà, bà Thảo vẫn đặt ra nhiều câu hỏi trong lòng. Bà thẳng thắn đề nghị con gái chỉ gặp mặt ở nhà, không chấp nhận chuyện gặp riêng ở ngoài. “Tôi muốn con dẫn bạn về để tôi kiểm tra cho yên tâm, vì thương con, sợ con thiệt thòi,” bà Thảo nói.

Chàng trai trẻ cũng muốn chứng minh mình chân thành nên đồng ý gặp gỡ gia đình và thoả thuận mọi thủ tục để bà Thảo cảm thấy yên tâm. Trong quá trình tìm hiểu, bà Thảo đã quyết định lắp đặt camera theo dõi thái độ, hành xử của Huệ đối với Mi, dù anh không hề hay biết. Qua các đoạn ghi hình, bà thấy Huệ rất chăm sóc, chu đáo, và dần dần tin tưởng anh hơn.

Sau gần một năm thử thách, bà Thảo đã chính thức đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 7 và hiện cả hai cùng nhau làm việc tại tiệm bánh của gia đình. Trong suốt thời gian chuẩn bị, bà Thảo vẫn âm thầm theo dõi, kiểm tra mọi tình tiết để đảm bảo con gái được hạnh phúc và an toàn.

SỨC MẠNH TỪ TÌNH CẢM VÀ SỰ THOẢI MÁI GIA ĐÌNH

Dù ban đầu có nhiều lo lắng, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, bà Thảo đã cảm nhận rõ sự chân thành của Huệ. Đối với gia đình Huệ, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, họ cảm thấy mẹ vợ rất quan tâm, thương yêu con trai và đặt niềm tin vào hạnh phúc của đôi trẻ.

Trong lễ đính hôn và đám cưới, các phương tiện truyền thông ghi nhận sự hòa hợp giữa nàng dâu nhỏ nhắn và gia đình chồng. Bà Thảo, dù có chút lo lắng về tương lai khi Mi làm mẹ, vẫn hy vọng rằng con gái sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên người chồng mình chọn.

Huệ chia sẻ: “Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc vợ hết cuộc đời.” Họ dự định sẽ có con trong vòng hai năm tới, chuẩn bị nguồn lực tốt nhất để xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Mẹ vợ cũng bày tỏ niềm tin vào tương lai, mong rằng các con sẽ luôn yêu thương và gắn bó lâu dài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *