SỰ THẬT ĐEN TỐI CHƯA TỪNG BỊ KHAI MINH CỦA KIM HYUN JOONG BỘC LỘ GẦN ĐÂY, GÂY CHẤN ĐỘNG XÃ HỘI

BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI SAU 11 NĂM: KIM HYUN JOONG TỪ NGÕ CỤC HÂN HOÀN CHIẾN VỚI BẠN GÁI CŨ ĐẾN NHỮNG BÍ MẬT CHẤT CHỨA VỀ CON TRAI

Năm 2014, danh mỹ nam Kim Hyun Joong từng gây chấn động dư luận khi bị bạn gái cũ, Choi Hye Mi, tố cáo về hành vi bạo hành. Cô đã công khai bằng chứng hình ảnh thương tích trên cơ thể sau các lần bị nam diễn viên “Vườn Sao Băng” tấn công, làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội. Trong quá trình điều tra, Kim Hyun Joong thừa nhận đã có lần đẩy cô gái này nhưng khẳng định chỉ là hành động hạn chế, chứ không phải cố ý bạo lực. Kết quả, anh bị xử phạt hành chính 5 triệu won (tương đương 90 triệu đồng), nhưng sự việc này đã khiến hình tượng của anh sụp đổ hoàn toàn, bị khán giả và các nhà sản xuất quay lưng. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, sự cố đó khiến anh mất đi vai diễn, rời xa màn ảnh trong thời gian dài và rơi vào cảnh sống bình thường như người thường, làm thuê ở kho vận.

Chỉ đến ngày 27/2, Kim Hyun Joong mới chính thức lên tiếng, xuất hiện trên chương trình của kênh YouTube B-Level Studio để làm rõ vụ việc năm xưa. Trong buổi phỏng vấn, anh chia sẻ: “Khi đó tôi chỉ đẩy cô ấy, nhưng vẫn bị xác định là hành hung. Tôi đã nộp phạt 5 triệu won và sẵn lòng nộp số tiền đó. Thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến thế”. Nói về mức độ phản ứng của công chúng và ngành công nghiệp, nam diễn viên thẳng thắn cho biết: “Tôi không cảm thấy oan ức. Được tuyên vô tội không đồng nghĩa là tôi đã được minh oan trong mắt mọi người”. Những chia sẻ này của anh đã thu hút sự chú ý lớn, dù không còn được mời đóng phim, anh vẫn phải đối mặt với thành kiến trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Trong suốt hơn 11 năm đấu tranh pháp lý và dư luận, những bí mật về Kim Hyun Joong vẫn còn nhiều điều chưa ai biết tới. Sau vụ việc năm 2014, chuyện về cậu con trai riêng của anh và Choi Hye Mi mới lần đầu được công khai. Ban đầu, anh chưa dám xác nhận mình là cha của đứa nhỏ, mãi đến sau khi xét nghiệm huyết thống, anh mới chính thức nhận con. Tuy nhiên, theo lời của cựu nhà báo Lee Jin Ho, từ khi con trai ra đời đến năm 2022, Kim Hyun Joong chỉ thỉnh thoảng gặp mặt con, hoàn toàn không chu cấp hay quan tâm đúng mức. Đến cuối năm 2021, khi con trai tròn 7 tuổi, anh mới đến thăm, nhưng việc này đều do cô bạn gái cũ chủ động yêu cầu.

Theo cáo buộc của Lee Jin Ho, Kim Hyun Joong từng đề nghị giảm mức cấp dưỡng xuống khoảng 1,3 tỷ đồng/năm, thấp hơn mức quy định pháp luật, khiến Choi Hye Mi cảm thấy bối rối và cho rằng con cô sẽ gặp ít đau lòng hơn nếu anh chưa từng liên lạc hay gặp mặt con. Đáp lại, phía đại diện của nam diễn viên khẳng định mọi hỗ trợ đều đã được xử lý qua tòa án và hiện tại anh vẫn chi trả đúng số tiền cấp dưỡng đã thỏa thuận, đồng thời cho biết những tranh chấp pháp lý kéo dài đã làm anh khó tiếp cận con trai.

Các cáo buộc liên quan đến việc anh bỏ rơi con trai và những tranh chấp tiền bạc không chỉ gây xôn xao trong công chúng mà còn là bằng chứng cho sự phức tạp trong cuộc đời sau sân khấu của Kim Hyun Joong. Dù đã được tòa tuyên vô tội trong vụ đánh bạn gái cũ và những cáo buộc về sảy thai, anh vẫn không thoát khỏi những ồn ào liên quan đến người phụ nữ này và con trai. Sự thật về mối quan hệ của anh và con trai đến nay vẫn còn nhiều bí mật chưa hé lộ, chỉ biết rằng, mọi chuyện đều diễn ra trong vòng kiểm soát của pháp luật, nhưng vết thương trong lòng dư luận vẫn chưa thể khép lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *