SUY GẲM GÂY TRANH CẢI VỚI HÌNH ẢNH CHƯA QUA CHỈNH SỬA CỦA LEE DONG WOOK!

LEE DONG WOOK DÙNG GƯƠNG MẶT ĐỂ GIẢ DỐI THỜI GIAN: SỰ THẬT ĐẰNG SAU NHAN SẮC GIẢ TẠO TRƠN TRƯỚC MẮT

Trong bộ phim mới The Nice Guy, nam diễn viên Lee Dong Wook khiến khán giả không khỏi bất ngờ vì ngoại hình khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Trong những hình ảnh mới, anh xuất hiện với làn da chảy xệ, nhiều nếp nhăn và hốc mắt trũng sâu, tạo cảm giác mệt mỏi, già đi trông thấy. Điều này khiến cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi về sự thật đằng sau vẻ ngoài của “ông thần màn ảnh” Hàn Quốc này.

Trên mạng xã hội Weibo, cụm từ “Lee Dong Wook già đi rồi” nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ Trung Quốc, nơi anh được yêu thích không kém gì quê nhà. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh này khác xa so với hình tượng trẻ trung, bất chấp tuổi tác trước đó, khiến một số người cảm thấy bị “bẫy” bởi những hình ảnh đã qua chỉnh sửa, phản ánh nhan sắc giả dối của nam diễn viên.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận trái chiều: “Nam thần cuối cùng cũng già rồi”, “Quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi”, hoặc tiếp tục nhấn mạnh về sự khác biệt so với các hình ảnh quảng cáo trước đó – nơi Lee Dong Wook luôn được ví như người đàn ông không tuổi, trẻ trung mãi mãi. Một số người còn than thở rằng nghệ sĩ cũng cần đến filter để giữ gìn diện mạo hoàn hảo, còn nếu không, sẽ là hình ảnh của sự mệt mỏi, xuống cấp rõ rệt hơn.

Trong quá khứ, Lee Dong Wook nổi bật với hình ảnh quý ông lịch lãm, vừa giàu có lại trẻ trung vĩnh viễn. Anh duy trì thân hình săn chắc với mỡ cơ thể khoảng 10% qua chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và chạy 10 km mỗi ngày. Chính điều này đã góp phần hình thành nên hình tượng hoàn hảo trong mắt công chúng.

Trong bộ phim mới, Lee Dong Wook đảm nhận vai Park Seok Cheol, cháu đích tôn của gia đình giang hồ ba đời nhưng lại mang tâm hồn của một thi nhân. Nhân vật này sống giữa thế giới bạo lực nhưng luôn khát khao thoát ra để sống đúng chính mình. Anh thể hiện một hình ảnh vừa mạnh mẽ, vừa đầy nội tâm, khác xa hình ảnh tươi trẻ trước đây.

Dù vậy, sự thật về ngoại hình của Lee Dong Wook trong bộ phim này khiến khán giả cảm thấy có phần lừa dối, khi những hình ảnh anh đăng tải trước đó thường xuyên qua chỉnh sửa để giữ gìn danh tiếng. Thực tế, nghệ sĩ cũng phải chống chọi với quy luật lão hóa không thể tránh khỏi của thời gian, dù ít hay nhiều.

Câu chuyện trở nên đặc biệt hơn khi Lee Dong Wook bất ngờ tái ngộ nữ diễn viên Lee Sung Kyung trong phim, người từng là ánh sáng của tuổi thơ anh. Cuộc gặp gỡ này mang lại cảm xúc mới, giúp Seok Cheol cảm nhận cuộc sống có ý nghĩa hơn, dù trước đó gặp nhiều khó khăn và bế tắc.

Sau khi lên sóng, The Nice Guy đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất chắc tay cùng phần visual đỉnh cao, đặc biệt là sự kết hợp giữa Lee Dong Wook và Lee Sung Kyung. Các tập đầu tiên đạt rating ổn định, mở ra triển vọng tích cực cho bộ phim trong khung giờ phim mới của đài truyền hình.

Hình ảnh Lee Dong Wook, dù gây tranh cãi về mặt ngoại hình, vẫn giữ vững vị thế là một trong những sao Hàn hàng đầu, qua đó mở ra câu hỏi về sự thật và vẻ đẹp đích thực trong giới giải trí.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *