TÌM THẤY CẢ 3 NGƯỜI MẤT TÍCH TRÊN BIỂN LÝ SƠN SAU 2 NGÀY LÊNH ĐÊNH
Vào tối ngày 8 tháng 11, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã tìm thấy cả ba người gặp nạn trong vụ mất tích trên biển tại đặc khu Lý Sơn. Trong đó, người cuối cùng được cứu là ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, quê ở thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn. Ông Cường đã được tàu cá của ngư dân Quảng Trị phát hiện và cứu vớt khi đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý.
Chia sẻ về sự việc, bà Trần Thị Ngôn, một người dân địa phương, cho biết ông Dương Quang Cường đã gọi điện về nhà để thông báo rằng mình đã an toàn và đang trên tàu cá Quảng Trị. Hiện tàu Anh Vĩnh đang tiến tới để đưa ông Cường về đất liền.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, lúc 8 giờ 45 phút, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nhận được thông tin từ ông Hoàng Phú Xuyên, thuyền trưởng tàu Hải Nam 39. Khi tàu này đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi và Gia Lai, các thuyền viên đã phát hiện một người đàn ông trôi dạt trên biển và tổ chức cứu vớt. Người này là ông Phan Duy Quang, 47 tuổi, cũng đến từ đặc khu Lý Sơn. Thời điểm được cứu, ông Quang còn yếu, nhưng tinh thần ổn định.
Trong quá trình tìm kiếm, đến chiều cùng ngày, các tàu cứu hộ phát hiện và vớt được anh Lê Văn Sanh, 37 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải, đang bơi ở vùng biển Gia Lai. Hiện sức khỏe của anh Sanh bình thường.
Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, trong ngày 6 tháng 11, ông Dương Quang Cường do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Ngay khi phát hiện, anh Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang đã dùng thuyền thúng cứu ông Cường. Tuy nhiên, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả ba người đều mất liên lạc với bờ.
Hệ thống cứu hộ đã huy động nhiều lực lượng, bao gồm tàu Thành Tâm của đồn biên phòng Lý Sơn và trực thăng của Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân, tham gia tích cực vào cuộc tìm kiếm. Các nỗ lực này đã kéo dài suốt hai ngày để truy tìm các nạn nhân mất tích.
Chỉ trong vòng một ngày, sau hành trình dài trên biển, tất cả các nạn nhân đều đã được tìm thấy an toàn, đem lại niềm vui lớn cho gia đình và các lực lượng tham gia cứu hộ.