BỘ PHIM TIÊU NHÂN GÂY THẤT VỌNG KHÔNG NGỜ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2026
Trong những ngày đầu năm mới, bộ phim Tiêu Nhân do Ngô Kinh sản xuất đang gây chú ý không phải vì thành tích xuất sắc mà bởi sự thất bại thảm hại mà nó đem lại. Sau gần 48 giờ ra mắt, tác phẩm chỉ thu về khoảng 189 triệu NDT, chiếm khoảng 11,2% tổng doanh thu phòng vé thời điểm đó. Đến ngày mùng hai Tết, tỷ lệ suất chiếu của phim đã giảm từ 18% xuống còn 14,1%, cho thấy khán giả không còn quan tâm. Các chuyên gia dự đoán doanh thu cuối cùng của bộ phim chỉ có thể dừng lại ở mức gần 1 tỷ NDT, thất bại rõ rệt so với kỳ vọng ban đầu.
Điểm đáng chú ý hơn, Tiêu Nhân là bộ phim có kinh phí sản xuất lớn nhất trong số các tác phẩm chiếu dịp Tết năm nay, với tổng chi phí lên tới 700 triệu NDT, tương đương hơn 98 triệu USD. Theo các tính toán, đoàn làm phim cần phải đạt doanh thu tối thiểu 2,1 tỷ NDT để hòa vốn, trong khi dự kiến lỗ khoảng hơn 1,1 tỷ NDT, gây thiệt hại nặng nề cho nhà sản xuất và các nhà đầu tư.
Chất lượng và nội dung của Tiêu Nhân bị đánh giá là yếu kém. Dù có hình ảnh đẹp mắt, các cảnh võ thuật mãn nhãn, nhưng nội dung phim rời rạc, thiếu chiều sâu. Việc tập trung giới thiệu nhiều ngôi sao võ thuật danh tiếng như Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Tạ Đình Phong, Trần Lệ Quân, Đổng Tư Thành, Lưu Diệc Văn, Huệ Anh Hồng, Thử Sa, Trương Tấn khiến bộ phim trở nên mất cân đối. Khán giả phản ánh phim không khai thác triệt để các yếu tố từ nguyên tác truyện tranh và phim hoạt hình, dẫn đến kịch bản cứng nhắc, thiếu sức hút.
Phản hồi từ cộng đồng xem phim chỉ trích khả năng diễn xuất yếu kém của Ngô Kinh, lời thoại gượng gạo, nội dung chậm chạp và thiếu sự gắn kết. Một số ý kiến còn so sánh Tiêu Nhân với các tác phẩm võ thuật cũ kỹ thập niên 90, cho rằng bầu không khí của phim không còn giữ được tinh thần giang hồ và nét gai góc của nguyên tác truyện tranh.
Dựa theo nội dung của truyện tranh Tiêu Nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, phim kể về những võ sĩ được thuê bảo vệ vật phẩm và hộ tống nhân vật quan trọng qua hành trình đầy nguy hiểm từ sa mạc đến Trường An. Ngô Kinh thủ vai Tiêu Nhân Đao Mã trong câu chuyện trên hành trình bảo vệ nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang, đối mặt với nhiều thế lực địch muốn thủ tiêu.
Dù đã dành nhiều tâm huyết cho dự án, đội ngũ diễn viên trải qua khổ luyện nhằm chuẩn bị cho các pha đấu kiếm, cưỡi ngựa, biểu diễn trên không, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn võ thuật danh tiếng Viên Hòa Bình, bộ phim vẫn không thoát khỏi rắc rối. Chỉ đạo của đạo diễn này bị đánh giá là thiếu khả năng, khiến cho bộ phim mất đi sự liền mạch và sức hút cần thiết. Trong khi đó, các cảnh hành động dù đẹp mắt cũng không thể cứu vãn một câu chuyện thiếu chiều sâu và nội dung thiếu logic. Ngay cả danh tiếng của các pha võ thuật do các diễn viên nổi bật thực hiện cũng không thể cứu vãn tình hình.
Tiêu Nhân đã trở thành bộ phim gây thất vọng lớn nhất trong mùa Tết 2026, khiến nhiều khán giả tiếc nuối và thất vọng tràn trề về một dự án từng kỳ vọng rất lớn.