Phim cổ trang Sống Lại Từ Hồ Băng gây chú ý vì những cảnh gây tranh cãi và chất lượng giảm sút nghiêm trọng
Gây tranh cãi dữ dội về nội dung và cách xây dựng nhân vật, bộ phim cổ trang Sống Lại Từ Hồ Băng được quảng bá là phần hai của Sở Kiều Truyện nhưng lại khiến khán giả thất vọng về diễn xuất, đạo diễn và nội dung. Trong khi phần đầu từng gây ấn tượng mạnh, thì phiên bản mới này lại nhận nhiều chỉ trích nặng nề vì nhiều lý do khác nhau.
Cảnh của công chúa Triệu Thuần Nhi do Hạ Mộng thể hiện đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhân vật này có tính cách cực đoan, tàn nhẫn, cực kỳ căm phẫn nữ chính Sở Kiều do Hoàng Dương Điềm thủ vai. Theo dư luận, trái ngược với hình ảnh bi thương mà cảnh quay cố gắng thể hiện, cách đạo diễn “mỹ hóa” các phân đoạn gây sốc lại đem đến cảm giác lố bịch và thiếu nhân đạo. Cảnh quay cưỡng hiếp bị quay chậm, đẹp như MV, khiến khán giả cảm thấy như đang xem một tác phẩm nghệ thuật diễn tả nỗi đau, thay vì một cảnh bi kịch nghiêm trọng. Nhiều người phản đối dữ dội cách khai thác nỗi đau của phụ nữ của đoàn phim, đánh giá là thiếu đạo đức và phản cảm.
Các cảnh quay về quá khứ đau thương của Triệu Thuần Nhi cũng gây tranh cãi. Phân cảnh nàng bị quân lính cưỡng hiếp, quay chậm, cận cảnh trong khi các nhân vật nam lại thể hiện thái độ ung dung, tự nhiên, đã bị khán giả cho là làm phản cảm, phản ánh sự đồng thuận trong cách dựng phim. Một số bình luận cho rằng đạo diễn đã “tô hồng” nỗi đau của phụ nữ để câu khách, đồng thời còn bị chỉ trích là đạo nhái các phim khác trong cách quay và khai thác nội dung nhạy cảm.
Trong phần phim này, điểm cộng duy nhất là diễn xuất của các nữ diễn viên chính, đặc biệt là Lý Thấm. Trong vai Nguyên Thuần, cô thể hiện rõ quá trình biến chuyển từ một nàng công chúa ngây thơ đến hình ảnh tàn độc, giành được nhiều lời khen về khả năng diễn xuất. Ngược lại, Hạ Mộng bị đánh giá là chưa thể thể hiện tốt nhân vật và diễn xuất ngày càng gượng gạo, thiếu cảm xúc. Nhiều ý kiến khẳng định cô chỉ đang cố gắng thể hiện một nàng công chúa điên loạn nhưng chưa đủ sức truyền tải cảm xúc chân thực tới trái tim người xem.
Các phân cảnh quan trọng như lễ cưới và cảnh cầu xin của Triệu Thuần Nhi cũng bị coi là thiếu cảm xúc, không đủ sức làm bật lên cao trào. Đặc biệt, diễn xuất của Hạ Mộng trong các cảnh này bị đánh giá là không đủ “bùng nổ” như đàn chị, khiến các tình tiết quan trọng mất đi sự hấp dẫn và ý nghĩa.
Các diễn viên trẻ trong đoàn phim hầu như bị chê kém hơn so với các đàn anh, đàn chị đi trước. Khán giả không ngần ngại chỉ trích nội dung phim phù hợp lệch lạc, phản cảm, đặc biệt trong các phân đoạn nhạy cảm. Một số bình luận phản ánh rằng cảnh cưỡng hiếp được xử lý thiếu thương cảm, thậm chí còn quay chậm và trang điểm quá mức, khiến hình ảnh trở nên thảm họa về thẩm mỹ và đạo đức.
Nhiều ý kiến khẳng định, bản gốc Sở Kiểu Truyện đã thể hiện tốt hơn trong cách khai thác các cảnh đầy ý nghĩa, có ý đồ nhân văn hơn là tập trung vào cảnh nóng và mỹ hóa quá mức. Phân cảnh cưỡng hiếp của Nguyên Thuần trong phần đầu tuy đau thương nhưng thể hiện bằng cảm xúc chân thật, không nhằm mục đích chiêu trò. Trong khi đó, cảnh trong phim mới đã bị coi là phản cảm, thiếu tính nhân văn và hoàn toàn không phù hợp.
Khán giả đồng tình rằng, dàn diễn viên trẻ của Sống Lại Từ Hồ Băng còn nhiều hạn chế về diễn xuất, đặc biệt là Hạ Mộng, người bị chê là diễn cứng, gồng mình chưa thực sự nhập vai. Cảnh quay trong phim thiếu chiều sâu cảm xúc, thậm chí còn bị xem là “đơ” và chưa đủ làm nổi bật các phân đoạn quan trọng hay cao trào của phim.
Các khán giả đều chung nhận định rằng phim đã đi chệch khỏi nguyên tắc lịch sử, đạo đức và thiếu tôn trọng đối với những nỗi đau của phụ nữ. Cảnh quay mang dư luận trái chiều, thiếu cảm xúc chân thực, gây ra cảm giác phản cảm, thậm chí là ghê sợ và kỳ cục. Sản phẩm này bị phê phán nặng nề về nội dung, đạo diễn, và cả diễn xuất của dàn diễn viên trẻ, khiến người xem cảm thấy thất vọng và mất niềm tin vào phiên bản mới của câu chuyện cổ trang nổi bật này.