TẠI SAO CHẬP GIAO HƠN 4.000 CHẬU HOA TẾT, GIÁ RẺ SUYẾT ĐI MẤT ĐÚNG MỘT NGÀY, RỒI BÁN ĐƯỢC GẤP ĐÔI?

HOA TẾT NỞ SỚM, VƯỜN HOA CHỢ LÁCH ĐƯỢC CỨU CHÚNG TRẬN

Vào chiều 25.1, cảnh tượng tại khu vườn hoa của ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi) ở ấp Hòa An, xã Chợ Lách, đã có bước chuyển bất ngờ. Những chậu cúc mâm xôi nở sớm trước Tết, thay vì rơi vào cảnh vắng vẻ và bao nỗi lo lắng, lại trở thành điểm đến của hàng trăm người gọi điện đặt hàng chỉ trong vòng một ngày.

Trong khi trước đó, hơn 4.000 chậu hoa bị xem là lỗi thời, nở sớm không kịp tiêu thụ và khiến vợ chồng ông Tiến rầu rĩ, thì nay mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Người ra vườn lựa hoa, người gói giấy báo, người chất hoa lên xe để đi giao hàng. Khung cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp, sôi động tới mức ông bà phải chuẩn bị gấp giấy báo và dây cỡi để kịp giao hàng cho khách.

Bà Hồng Duyên, vợ ông Tiến, liên tục nghe điện thoại để chốt đơn. Trong ngày, bà bán hết số hoa còn lại, dù ban đầu đã từng khóc nức nở vì tiếc công sức và hoa bị coi là thất bại. Ông Tiến chia sẻ: “Bán hết bông rồi, mừng quá”. Cả hai cảm thấy nhẹ nhõm sau gần nửa tháng lo lắng về số hoa nở sớm của vườn mà không có ai mua.

Không có thiết bị công nghệ, không sử dụng mạng xã hội, mọi năm vào thời điểm này đã có thương lái đến đặt cọc trước. Năm nay, do hoa nở sớm, ông bà gần như chuẩn bị bỏ vườn thì bất ngờ nhận được sự giúp đỡ đáng kể từ cộng đồng mạng.

NHÓM YOUTUBER GIẢI CỨU HOA NỞ SỚM

Nhờ có các clip chia sẻ của nhóm YouTuber Trần Đức Huân (38 tuổi) ở TP.HCM, câu chuyện về vườn hoa của ông Tiến đã nhanh chóng lan tỏa. Những hình ảnh về cảnh hoa nở sớm của nông dân Chợ Lách được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, kèm theo lời kêu gọi chung tay giúp đỡ.

Chiều 24.1, nhóm của anh Huân đăng tải đoạn video ông Tiến giới thiệu vườn hoa và để lại số điện thoại liên lạc. Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, hàng trăm người đã gọi đến hỏi mua. Ông Tiến bắt đầu chốt đơn 400 chậu trong ngày, sáng hôm sau thêm hơn 1.000 chậu, và đến chiều thì toàn bộ số hoa đã được bán hết.

Bà Duyên chia sẻ: “Tối qua, nghe điện thoại đặt hàng tới hơn 10 giờ đêm. Chợp mắt được ít phút, tôi thức dậy cắt dây, chuẩn bị giấy báo để gói hoa. Ông Tiến còn tranh thủ tưới nước đêm để kịp giao sáng hôm sau”. Anh Huân cho biết, sau khi clip được lan truyền, mọi người đều ngỡ ngàng và vui mừng vì đã giúp vợ chồng ông Tiến thoát khỏi cơn khủng hoảng hoa nở sớm.

Ông Tiến đẩy xe rùa chở hoa, niềm vui vì bán được hàng đầy phấn khởi. Quang cảnh mua bán tại vườn hoa trong chiều 25.1 diễn ra sôi động, nhiều khách hàng đã đến để lựa chọn mua hoa trực tiếp.

Với giá bán khoảng 40.000 đồng một chậu, bà Duyên hy vọng sẽ đủ vốn cho vụ Tết năm nay, còn công sức bỏ ra trong nửa năm chăm sóc thì xem như công cốc. Dù vậy, bà cảm thấy an lòng khi hoa đã được tiêu thụ, dù chỉ với giá bằng đúng công sức bỏ ra.

Trong giây phút xúc động, bà còn đem tặng nhóm bạn của anh Huân mấy đòn bánh tét chuối quê nhà như món quà cảm ơn vì đã giúp đỡ miễn phí. Bà tâm sự: “Thôi thì hết hoa là mừng rồi, chẳng mong gì hơn nữa”. Chia sẻ này như một lời nhấn mạnh về sự may mắn và phép màu trong câu chuyện lần này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *