TẠI SAO CHIẾC XE KHÁCH ĐANG CHUYỂN ĐỘNG BẤT NGỜ LAO NHANH KINH HOÀNG TRÊN ĐƯỜNG DỐC?

VỤ LẬT XE CHỞ ĐOÀN THIỆN NGUYỆN TẠI LÀO CAI: NỖI ĐAU VÀ HỒI ỨC ĐƯƠNG ĐẦU

Trưa ngày 28.12, anh Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, Hà Nội) nằm trong số chín nạn nhân của vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương. Trong ánh nhìn mệt mỏi, anh Quân kể lại phút giây kinh hoàng khi mất kiểm soát trên đoạn đường dốc.

“Chúng tôi hoảng loạn khi xe chở đoàn xuống dốc, đổ cua nhưng lao nhanh,” anh Quân chia sẻ. Khoảng hơn một ngày sau thảm họa, anh cảm thấy sức khỏe đã tạm ổn, chỉ còn đau thắt lưng.

Theo lời kể, đoàn xuất phát từ Hà Nội hướng tới điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ). Sau khi dừng chân ăn sáng và nghỉ ngơi hai tiếng tại Trạm Tấu (Lào Cai), đoàn tiếp tục hành trình. Khi đi qua bản Mù, chiếc xe bắt đầu xuống dốc thì bất ngờ lao nhanh, lách qua hai vòng cua rồi bị lật.

Anh Quân kể: “Tôi hỏi bác lái xe vì sao đi nhanh thế, cần hãm phanh lại thì không được phản hồi. Xe tiếp tục chạy nhanh và rồi lật nhào.” Khi tỉnh dậy, anh nhận thấy mình đã được người dân giúp thoát ra ngoài, rồi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng toàn thân đau nhức.

Anh cho biết, mình đã tham gia hoạt động thiện nguyện hơn 8 năm qua, đặc biệt từ ba năm nay, anh góp mặt trong nhóm Bếp Củi, nhiệt huyết cùng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như tổ chức nấu ăn, tặng quần áo ấm và thiết bị học tập cho trẻ em nghèo.

Trong chuyến hành trình, nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyển dụng cụ và thiết bị đến trước, nhằm đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ đã xảy ra khi xe gặp sự cố mất phanh trên dốc.

“Chúng tôi hoảng loạn, không biết phải làm sao,” anh Quân nói. Sau vụ việc, anh cho biết sẽ cân nhắc lại việc tiếp tục tham gia hoạt động thiện nguyện. “Trong lòng tôi vẫn muốn tiếp tục, nhưng tôi đang suy nghĩ xem mọi người có sẵn sàng đồng hành hay không,” anh thổ lộ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ của anh Quân, 63 tuổi, chia sẻ: “Tôi rất ủng hộ con làm việc tốt cho cộng đồng. Trước mỗi chuyến đi, dù trong lòng lo lắng, tôi đều dặn dò con cẩn thận vì đường đèo và địa hình phức tạp.” Bà cũng nói thêm: “Sau chuyện này, tôi sẽ bảo con suy nghĩ kỹ hơn, vì vợ chồng tôi cũng già rồi, sợ xảy ra chuyện không hay, khổ con khổ tôi.”

Vụ tai nạn xảy ra vào 7 giờ 40 phút ngày 27.12, khi xe ô tô 24 chỗ do tài xế Đ.Đ.T (65 tuổi, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông trên tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, xã Phình Hồ. Khi xuống dốc, chiếc xe bất ngờ mất phanh rồi lật ngửa. Hậu quả của vụ việc là chín người thiệt mạng, chín người bị thương.

Kết quả sơ bộ của cuộc điều tra cho thấy, xe gặp phải sự cố mất phanh khi xuống dốc. Sau khi sơ cứu tại địa phương, các nạn nhân đã được chuyển về Hà Nội tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *