TẾT BÍNH NGỌ 2026: CHUYỂN ĐỘI VỚI GẶP NHẬU CUỐI NĂM, CỨU KHÁT VỚI NỘI DUNG MỚI NHƯNG LUÔN GÂY TRÁI CHIM TRONG GIỚI KHÁN GIẢ
Năm nay, khán giả Việt Nam chứng kiến sự kết thúc của chương trình Gặp Nhau Cuối Năm – Quảng Trường Mùa Xuân, thay thế cho gần 20 năm tồn tại của Táo Quân. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối khi một chương trình truyền thống gắn liền với ký ức Tết đã không còn đồng hành cùng mùa lễ hội của đất nước.
GẶP NHẬU CUỐI NĂM: THAY ĐỔI ĐẶC TRƯNG, NHẬN ĐÁNH GIÁ PHỨC TẠP
Các tác phẩm thuộc thể loại đa dạng như hài kịch, ca nhạc, chia sẻ câu chuyện đời thường từ khắp các vùng miền khiến khán giả cảm thấy bối rối, khó theo dõi. Đặc biệt, các nhân vật quen thuộc như Nam Tào, Thiên Lôi, Táo Bà, Táo Ông xuất hiện trong hình hài mới đã không thể giữ được phong cách hài hước và truyền tải nội dung sâu sắc như trước, thay vào đó là những màn trình diễn thiếu sự duyên dáng và gây cảm giác rời rạc.
NỘI DUNG KHÔNG GAY CẮN, CHIẾU CHỆ VỀ GẶP NHẬU CUỐI NĂM
Các khán giả đã không ngần ngại chia sẻ trên mạng xã hội về sự thất vọng. Nhiều bình luận cho rằng nội dung chương trình quá lộn xộn, thiếu chiều sâu. Các câu như “Nhạt như nước ốc”, “Chương trình như lẩu thập cẩm pha trà sữa”, “Không hiểu diễn gì hết”, “Quảng cáo chen chân quá nhiều” đều phản ánh sự không hài lòng về mặt nội dung lẫn hình thức.
Chương trình còn bị phê phán vì sự thiếu kết nối giữa các tuyến nhân vật, diễn xuất kém thuyết phục của dàn diễn viên trẻ như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Lưu Huyền Trang. Đặc biệt, vai diễn Bắc Đẩu do Đỗ Duy Nam thể hiện bị so sánh kém xa bản gốc của NSND Công Lý, khiến khán giả cảm thấy không thỏa mãn.
Quảng cáo liên tục, phá hỏng không khí Tết
Bên cạnh đó, việc cắt ghép quảng cáo lấn át nội dung chính khiến chương trình mất tinh thần, gây khó chịu. Các nhân vật liên tục khen sản phẩm hay quảng bá thương hiệu một cách thô thiển, làm giảm sự hấp dẫn và khiến khán giả muốn chuyển kênh ngay lập tức.
HÀNG NGHÌN NGƯỜI TẮT TIVI, MẤT HỨNG KHỞI
Sự thiếu đổi mới, nội dung thiếu chiều sâu và cách thể hiện quá lộn xộn đã khiến Gặp Nhau Cuối Năm 2026 trở thành một chương trình không thể thu hút được khán giả, thậm chí còn gây phản cảm, khiến truyền hình Tết bị mất điểm trong lòng người xem. Thay vì nhớ đến cái hồn của Táo Quân, nhiều người dân đã cảm thấy chương trình này như một trò chơi phá cách lộn xộn, dần mất đi ý nghĩa truyền thống của mùa Xuân.