TẠI SAO DÙ NGÀY MÙNG 2 TẾT, ĐƯỜNG PHỐ TP.HCM VẪN RỘNG THOÁNG VÀ NHỮNG NGƯỜI MỆT MÀI VACHE

ĐƯỜNG PHỐ TP.HCM VẪN THẬT THOÁNG TRONG NGÀY MÙNG 2 TẾT

Trưa và chiều ngày 18.2, đúng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đường phố TP.HCM vẫn duy trì tình trạng thông thoáng, không có dấu hiệu ùn ứ hay kẹt xe nghiêm trọng. Các tuyến đường trung tâm lẫn ngoại thành đều dễ dàng di chuyển, tạo nên không khí tích cực cho những người con xa quê đang vãn hồi sau những ngày nghỉ Tết.

Buổi sáng trời mát mẻ, thích hợp để mọi người dạo chơi hay tụ họp ngoài trời. Tuy nhiên, phần lớn người dân đều cảm nhận rõ sức nóng oi ả vào trưa, khi nắng chang chang phủ kín các con đường. Nhiều gia đình, du khách, cũng như các lao động, vẫn miệt mài hành trình dưới cái nắng gay gắt để hoàn thành công việc của mình.

Dưới cái nắng gay gắt ấy, vẫn còn đó những người lao động cần mẫn như bà Cúc, 62 tuổi, bán vé số tại phường Phú Định. Bà cho biết không nghỉ Tết mà vẫn làm xuyên suốt những ngày này, vì thu nhập là nguồn động lực lớn. Bà chia sẻ: “Trưa nắng nóng lắm, tôi mặc áo khoác, mang khẩu trang che chắn để tránh say nắng. Nhưng vé số vẫn bán đều đều, khách mua dịp đầu năm cũng nhiều, buôn bán ổn định. Có người còn lì xì tôi vài tờ vé số, cảm giác vui vẻ lắm.”

Trong khi đó, các shipper, tài xế công nghệ cũng tranh thủ những giờ đẹp trời để kiếm thêm thu nhập. Một shipper chia sẻ: “Chỉ nghỉ mùng 1 Tết, mùng 2 tôi đã đi làm trở lại. Đường thông thoáng, dễ dàng hơn, nhưng không khỏi mệt vì trời nắng. Tôi che chắn cẩn thận, mang theo đủ nước uống, hy vọng ngày làm việc thuận lợi hơn.”

Bên cạnh đó, nhiều người chọn tìm bóng mát của cây xanh để nghỉ ngơi trong giờ trưa, tránh nóng và giữ sức khỏe. Các tuyến đường vẫn khá yên tĩnh so với ngày bình thường, tạo điều kiện cho những người mưu sinh ngoài đường có thời gian nghỉ ngơi tạm thời.

Ngoài ra, nhiều gia đình từ xa đến TP.HCM để du xuân, chúc Tết, mang lại không khí vui tươi cho các con phố. Những người lao động, dù dưới trời nắng như đổ lửa, vẫn giữ tinh thần lạc quan, hy vọng năm mới sẽ thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống.

Một số chia sẻ của người dân: “Trời nắng như vậy mà không chuẩn bị kỹ là dễ bị say nắng lắm. Sài Gòn trong những ngày này vắng xe, thông thoáng, tôi tranh thủ làm thêm vì còn ít ngày nữa mọi người sẽ trở lại đông đúc như thường lệ.”

Nhìn chung, ngày mùng 2 Tết ở TP.HCM vẫn giữ được nét đặc trưng của một thành phố năng động, nơi người dân vẫn tranh thủ công việc, đồng thời tận hưởng không khí đoàn tụ sum vầy của ngày đầu năm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *