DÒNG NGƯỜI KỠ NGỜ DẬY SÓNG TẠI BẾN XE MIỀN TÂY VƯỢT RA NGOÀI DỰ ĐOÁN
Trong ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, bến xe Miền Tây trở thành điểm trung chuyển đông đúc chưa từng có, khiến nhiều người bất ngờ về lượng hành khách đổ về sau kỳ nghỉ dài.
Sáng ngày mùng 2, khu vực bãi lên khách của bến xe trong tình trạng chật kín người, hành lý và quà tết ngập tràn, dòng người tranh thủ bắt xe về quê sau những ngày xuân ngập tràn niềm vui. Những hình ảnh ghi nhận cho thấy không khí tất bật, náo nhiệt, dù đã trễ giờ nhưng lượng khách vẫn ùn ùn kéo về, tạo nên cảnh tượng không thể lẫn lộn.
Về chiều, sự đông đúc càng tăng lên, nhiều hành khách thốt lên ngạc nhiên vì còn gìn giữ khí thế đón Tết sớm hơn dự kiến. Không ít người tranh thủ ăn vội vạt để chuẩn bị cho hành trình dài, trong khi các em nhỏ háo hức cùng người thân lên đường về quê sum họp. Chị Vân, quê ở An Giang, chia sẻ: “Chồng tôi làm việc ở đây, không về quê được nên mẹ con tôi lên đón giao thừa cùng. Sang mùng 2, chúng tôi về quê, mọi người trông chờ ngày đoàn tụ.” Dưới cái nắng oi bức, hành trình trở về quê càng thêm gian nan, vất vả.
Theo kế hoạch phục vụ Tết của bến xe, trong 10 ngày từ mùng 1 đến mùng 10 (17-26/2), nơi đây dự kiến phục vụ hơn 333.500 lượt hành khách với hơn 19.000 chuyến xe. Riêng ngày mùng 2, lượng khách qua bến đạt gần 49.000 người, gần 1.700 chuyến xe, trở thành ngày đông đúc nhất trong suốt thời gian này. Thời điểm chiều tối, lượng khách chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, minh chứng rõ nét cho sức hút của bến xe trong mùa Tết.
Trong bối cảnh đó, các gia đình mang theo quà tết ngày càng nhiều, tất cả đều hướng về quê hương để đoàn tụ bên người thân. Người dân dù gặp ít nhiều khó khăn do thời tiết oi bức nhưng không làm giảm nhiệt huyết trở về quê ăn Tết của họ.
Tình hình này cho thấy sức hút của bến xe miền Tây mỗi dịp xuân về vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, và đây là minh chứng rõ nét cho sự gắn bó của người dân miền Tây với quê hương trong những ngày đoàn viên.