Tại sao nhiều người lại chọn mua hoa Tết đúng ngày GIAO THỪA để mang lại may niềm, bất chấp mọi lựa chọn sớm?

NGÀY GIAO THỪA, CHỢ HOA TẾT TP.HCM SÔI ĐỘNG VỚI SUY NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRÌ HOÀN KHI GIA NHẬP NĂM MỚI

Chợ hoa tết ở TP.HCM hôm nay 16.2, đúng ngày 29 tết, vẫn giữ được không khí náo nhiệt với cảnh mua bán sôi động. Nhiều tiểu thương và nhà vườn đã giảm giá, xả hàng để chuẩn bị về quê đón tết, tạo nên hình ảnh đặc trưng của những ngày cuối cùng của mùa hoa xuân.

NGƯỜI MUA HOA GÌA ĐƯỢC GIA ĐÁP ỨNG BỚT ĐAU ĐẦU TRƯỚC GIỜ GIAO THỪA

Trong dòng người chen chân mua hoa giấy tại chợ hoa Bình Đông, chị Ngọc Bích (37 tuổi) cùng chồng đã chọn mua hai chậu hoa giấy mini giá 150.000 đồng của một nhà vườn Vĩnh Long. Sau khi đã chu đáo dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ cúng, hai vợ chồng mới có thời gian để chọn mua hoa tết.

Chị Bích cho biết: “Từ 27 tết, tôi đã mua được một cặp cúc vạn thọ để chưng tết. Hôm nay, sau khi xong mọi công đoạn, mới bắt đầu đi mua thêm hoa. Cái này mua thêm vào ngày 29 tết là phát sinh vì hai vợ chồng thích hoa giấy quá. Trong khi hoa vạn thọ dễ héo, hoa giấy còn trồng được lâu hơn. Năm nay, lần đầu chưng hoa giấy nên thử xem sao”.

Chị nhận định, năm nay các nhà vườn vẫn còn nhiều hoa, đặc biệt là hoa mai, hoa giấy, vạn thọ, và giá cả cũng mềm hơn những ngày trước, do có phần chủ động giảm giá vào ngày cuối cùng của năm cũ.

Tuy nhiên, niềm vui của nhiều người mua hoa cuối cùng cũng đối mặt với thực tế: các chậu đẹp và tươi nhất đã được chọn hết bởi những người mua trước, khiến việc chọn lựa trở nên ít thuận lợi hơn.

BÀ THỌ: “MUA TRỄ CŨNG VẬY, CHỈ CẦN VUI VỚI TẤT CẢ HAO HỨNG CỦA NGÀY TẾT”

Ngược lại, bà Thọ (64 tuổi) – một nhà buôn bán hoa ở phường Bình Đông – mới mua được hai chậu cúc vạn thọ trong chiều 29 tết. Bà kể: “Tôi đi mua trễ, giá cũng giảm chút đỉnh. Cây đẹp, to và ít bị bông héo, đó là điều quan trọng. Tết lòng tôi cũng thoải mái, mua sao cho hợp túi tiền. Những ngày này, tôi cũng đã vui vẻ chuẩn bị đón tết rồi”.

NHÀ VƯỜN TỪ CHỐI Hành ĐỘNG PHẢN CẢM VỚI HOA GỐC

Trong khi đó, anh Thắng, chủ vườn hoa ở chợ hoa công viên 23/9, cho biết dù bán hết những chậu ớt cuối cùng trước giờ chợ đóng cửa, anh không phản cảm khi bán với giá rẻ hoặc tặng cho chùa. Theo anh, những cây hoa trồng cẩn thận, trông coi kỹ lưỡng luôn giữ gìn trong lòng, và không có chuyện đập bỏ hoa dù bán ế.

Một nhà vườn khác chuyên về hoa giấy, vạn thọ cũng khẳng định không bao giờ đập bỏ hoa. Họ sẵn sàng giảm giá cho khách hoặc để lại chăm sóc lại để tiếp tục sử dụng. “Chúng tôi quý cây cảnh của mình, làm điều lành là đưa hoa tặng chùa hoặc giữ lại dưỡng lại. Không bao giờ làm những điều phản cảm,” một người chia sẻ.

BẢO VỆ NƠI TRỒNG HOA VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN

Bà Thọ cũng nhấn mạnh, các nhà vườn đều yêu quý cây hoa của mình. Có những năm bán ế, họ còn mang hoa về biếu cho chùa để giữ gìn nét đẹp của mùa xuân. Năm nay, dù bán chạy hơn, các nhà vườn vẫn giữ vững lập trường, không bỏ bê cây hoa của mình, để tôn vinh giá trị của lao động nông dân trồng hoa.

Ngày giao thừa đã tới, các chợ hoa quận huyện tại TP.HCM đã thực sự trở thành nơi diễn ra những câu chuyện cảm xúc về tình cảm, trách nhiệm và ý nghĩa của ngày cuối cùng trong năm cũ, mở ra những niềm hy vọng và mong ước cho mùa xuân mới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *