NGHÊNH ĐÓN ƯỚC MƠ HOA TẾT NỞ SỚM ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ BẤT NGỜ Từ những vườn hoa nở sớm, người nông dân vượt qua gian nan nhờ vào cộng đồng mạng
Chiều 25.1, chúng tôi quay trở lại vườn hoa của ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi) tại ấp Hòa An, xã Chợ Lách, nơi trước đó đã chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ khi hơn 4.000 chậu hoa tết nở sớm. Thay vì khung cảnh trầm lặng, vườn hoa rộng lớn giờ đây trở nên nhộn nhịp với hàng chục người đang cặm cụi gói ghém, vận chuyển hoa đi.
Trái ngược với hình ảnh ảm đạm vài ngày trước, các công đoạn gói hoa, chất lên xe đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong chiều nay. Người dân địa phương, hàng xóm cùng nhóm bạn của anh Trần Đức Huân (38 tuổi, TP.HCM) đã chung tay giải cứu vườn hoa khỏi cảnh nở sớm lẫn rủi ro mất trắng. Nhờ các clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã biết đến câu chuyện của ông Tiến và nhanh chóng liên hệ để đặt hàng.
Bà Hồng Duyên, vợ ông Tiến, liên tục nghe điện thoại đặt hoa. Bà cho biết: “Tui bán được hết rồi, cám ơn cô nhiều nghen.” Chỉ trong vòng 1 ngày, gần như toàn bộ số hoa hơn 4.000 chậu đã được tiêu thụ. Trước đó, hai vợ chồng nản chí, lo lắng vườn hoa sẽ phải bỏ đi vì nở sớm không ai mua, nhưng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Ông Tiến chia sẻ: “Chưa đầy 1 ngày, các clip được chia sẻ rộng rãi đã giúp ông bà bán hết toàn bộ hoa còn lại. Mọi người ai cũng bất ngờ, còn hai vợ chồng thì xem như chuyện kỳ diệu.” Trước đó, vì hoa nở sớm mà không có ai hỏi mua, ông lo lắng sẽ phải bỏ vườn, mất hết công sức nửa năm. Nhưng nhờ sự chung tay của cộng đồng, giờ đây ông đã có thể an lòng.
Trong quá trình này, nhóm của anh Huân đã đăng tải nhiều clip về vườn của ông Tiến và để lại số điện thoại liên hệ. Ngay lập tức, hàng trăm người khắp nơi gọi đến đặt hàng, giúp ông Tiến chốt bán ban đầu hơn 400 chậu. Đến sáng nay, số lượng tăng lên hơn 1.000 chậu và chiều cùng ngày, toàn bộ đều đã được tiêu thụ.
Bà Duyên kể lại: “Tối qua, tôi nghe điện thoại suốt tới hơn 22 giờ. Chợp mắt được vài tiếng, sáng dậy chuẩn bị gói hoa giao hàng.” Ông Tiến tranh thủ tưới hoa đêm để kịp giao cho khách lúc sáng. Những hình ảnh này thể hiện rõ sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng dành cho những người nông dân vốn dĩ đã rơi vào cảnh khó khăn do thời tiết bất lợi.
Chị Huân chia sẻ: “Chưa đầy 24 giờ kể từ khi các clip được chia sẻ, ông bà đã bán hết số hoa còn lại. Điều này như một phép màu, khiến hai vợ chồng già cảm thấy vô cùng cảm kích.” Cảnh mua bán tại vườn hoa trở nên sôi động khi nhóm của anh cùng các khán giả đều cảm thấy bất ngờ về sức mạnh cộng đồng.
Tối muộn, khi nhìn những luống hoa trống trơn, bà Duyên thầm nghĩ đến việc có thể thu hồi vốn với mức giá 40.000 đồng mỗi chậu, nhưng công sức bỏ ra suốt nửa năm xem như không thành. Bà nói: “Thôi thì hết hoa là mừng rồi. Tôi chẳng mong gì hơn.” Sau đó, bà còn tặng nhóm bạn của anh Huân mấy đòn bánh tét chuối quê nhà như một món quà cảm ơn vì đã giúp đỡ miễn phí.
Việc vườn hoa của ông Tiến vượt qua cơn khủng hoảng nhờ sự chung tay của cộng đồng mạng đã để lại bài học về sức mạnh của truyền thông xã hội trong việc hỗ trợ nông dân. Sự sẻ chia đã giúp người nông dân nhỏ bé thở phào nhẹ nhõm, giữ vững niềm tin vào tương lai mùa vụ mới.